Vốn đã khó khăn, nay lại xảy ra tại họa bất ngờ khiến gia đình chị Lê Thị Thanh ở thôn Mạc Bình, xã Thái Tân lâm vào tình cảnh khốn đốn.
.jpg)
Những ngày này, người dân thôn Mạc Bình, xã Thái Tân (Hải Phòng) ai nấy đều ngậm ngùi, thương xót trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Thanh khi chồng chị là anh Nguyễn Văn Tĩnh không may tại nạn qua đời.
Vợ chồng chị Thanh đều sinh năm 1987. Anh Tĩnh làm nghề tự do, còn chị Thanh sức khỏe yếu, lao động hạn chế, nên chỉ làm công nhân thời vụ. Anh chị có 3 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng đau ốm thường xuyên, tháng nào cũng phải thăm khám. Chình vì vậy, dù vợ chồng chị làm lụng chăm chỉ nhưng kinh tế gia đình luôn eo hẹp.
.jpg)
Căn nhà của chị Thanh là nhà cấp 4 tạm bợ, chỉ vỏn vẹn 20 m2. Khi các con lớn, anh Tĩnh phải cơi nới, chắp vá từng miếng tôn cho nhà rộng hơn. Căn nhà lụp xụp, tuềnh toàng, không có vật dụng gì đáng giá. Đồ đạc trong nhà cũng là từ hàng xóm đã không sử dụng.
Do hoàn cảnh khó khăn nên nhà chị Thanh thuộc diện xét duyệt hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới. Để tiết kiệm tiền mua nguyên vật liệu, anh Tĩnh dự tính sẽ dùng gạch từ bức tường cũ. Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ, tường bất ngờ sập đổ khiến anh Tĩnh không qua khỏi.
.jpg)
Trụ cột chính của gia đình không còn, mẹ con chị Thanh mất đi chỗ dựa. Đáng thương hơn, khi anh Tĩnh mất đi, nhà chật chội, nhỏ hẹp, chị Thanh phải nhờ đặt ban thờ của chồng tại nhà mẹ chồng.
Éo le hơn, anh Tĩnh ra đi để lại gánh nặng là khoản nợ hơn 300 triệu đồng mà chị Thanh không biết xoay xở thế nào. Anh Tĩnh có nghề cơ khí, ai thuê gì làm đấy nên thu nhập bấp bênh. Vì thế, để có kinh tế khá hơn, anh nhận làm công trình. Thế nhưng, khi hoàn thiện lại không được khách hàng thanh toán. Anh phải vay mượn khắp nơi để trả tiền vật liệu, nhân công.
Họ hàng, bà con làng xóm thấy anh Tĩnh hiền lành, chăm chỉ, nhưng không may làm ăn thua lỗ nên cho vay tiền để anh trang trải. Hiện gia đình chị Thanh nợ ngân hàng 120 triệu đồng, nợ họ hàng, người thân quen hơn 280 triệu đồng.
“Tôi rất hoang mang không biết những ngày tới sẽ ra sao. Ngày trước dù khó khăn nhưng vẫn có vợ chồng cùng chia sẻ. Còn hiện tại thì mẹ con tôi không biết bấu víu vào đâu”, chị Thanh đau xót nói.
.jpg)
Ông Trần Danh Tăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mạc Bình cho biết gia đình chị Thanh thuộc diện khó khăn trong thôn. Hoàn cảnh gia đình vốn thiếu thốn nay lại chồng chất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các toàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, để chị Thanh và 3 con nhỏ có cuộc sống ổn định, bớt vất vả hơn thì rất cần sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm.
Trong lúc biến cố dồn dập ập đến, hơn lúc nào hết, gia đình chị Lê Thị Thanh rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực để ba đứa trẻ có cơ hội được tiếp tục đến trường, để người mẹ đơn thân có thêm điểm tựa mà gượng dậy sau mất mát quá lớn. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là tình người ấm áp, giúp gia đình vững tin vào ngày mai.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Thanh, thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ: 032 9850987; số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1060039568, chủ tài khoản Lê Thị Thanh.