Hải Phòng luôn dồi dào nhân tố tài năng cho bóng đá. Nhiều cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi, song cũng không ít trường hợp sớm bộc lộ tài năng rồi nhanh chóng mờ nhạt.

Sinh năm 1997 tại xã Mao Điền, Nguyễn Trọng Đại từng đeo băng thủ quân U19 Việt Nam. Khi đó, cầu thủ nổi tiếng Việt Nam hiện tại là Quang Hải còn đá dưới sự chỉ huy của cầu thủ này, còn các cầu thủ tài năng cùng lứa người Hải Phòng khác như: Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Huy, Đức Chiến, Văn Toàn, Triệu Việt Hưng, Văn Thanh... thậm chí còn chưa được người hâm mộ quen mặt.
Trọng Đại có thể hình lý tưởng, kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật thông minh, anh từng là trụ cột của các đội trẻ quốc gia. Tuy vậy, cái tên Trọng Đại hiện giờ ít người biết đến và không còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Lần gần đây nhất, Trọng Đại xuất hiện trước công chúng ngày 15/2/2022, khi anh cùng các cầu thủ đồng hương khác gồm Hoàng Đức, Đức Chiến tham dự Lễ hội cà rốt ở xã Tuệ Tĩnh.
Xuất thân từ "lò" đào tạo bóng đá của Hải Dương cũ - nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hàng loạt các cầu thủ xuất sắc và là trụ cột ở các đội tuyển quốc gia hiện nay, Trọng Đại sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá, sau đó gia nhập "lò" đào tạo Viettel (nay là Thể Công - Viettel). Năm 2016, Trọng Đại được tin tưởng trao chiếc băng thủ quân đội tuyển U19 Việt Nam giành hạng tư châu Á và giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.
Trọng Đại cũng là thành viên trong lứa cầu thủ tài năng của U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích Thường Châu 2018 tại Vòng chung kết U23 châu Á. Các huấn luyện viên đội tuyển U10, U11 Hải Dương cũ đều ấn tượng về Trọng Đại với nền tảng kỹ thuật, thể lực tốt, chơi bóng đa dạng ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn trung vệ. Ai cũng nhận định, Nguyễn Trọng Đại sẽ là trụ cột của của bóng đá Việt Nam.
Tuy vậy, ngoài yếu tố chuyên môn, Trọng Đại nhiều lần vướng vào các rắc rối về kỷ luật và đời tư. Liên tục từ năm 2022 - 2024, Trọng Đại 3 lần bị thanh lý hợp đồng bởi Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định.

Sự nghiệp của Trọng Đại là một câu chuyện buồn, nhưng rất đáng suy ngẫm đối với các cầu thủ trẻ. Tài năng là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Chỉ những cầu thủ có ý chí, nghị lực và không ngừng tu dưỡng cả đạo đức lẫn chuyên môn mới có thể tồn tại và vươn lên trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Hãy nhìn Hoàng Đức - chủ nhân 3 Quả bóng vàng Việt Nam, thủ quân Câu lạc bộ Ninh Bình và trụ cột ở đội tuyển quốc gia - cái tên luôn có mặt trong đội hình của ông Kim Sang-sik. Kém Trọng Đại 1 tuổi, Hoàng Đức đi đúng con đường của người đàn anh này: Đào tạo ở Hải Dương cũ, lên U13 Thể Công - Viettel, đá cho các đội trẻ rồi được đôn lên đội 1. Song sự khác biệt là Hoàng Đức chưa từng bị vướng lùm xùm về đời tư. Kể cả khi chia tay đội bóng áo lính để xuống V.League 2 thi đấu cho Phù Đổng Ninh Bình, dù cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí, song cả Hoàng Đức lẫn Thể Công - Viettel đều cư xử tử tế và chia tay trong êm đẹp. Thể Công - Viettel là nơi nuôi dưỡng Hoàng Đức thành tài cũng chưa từng phải lên tiếng về việc Hoàng Đức ra đi.
Hiện có nhiều cầu thủ trẻ Hải Phòng đang thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước, đáng chú ý là Nhật Minh, Quốc Việt, Công Phương. Có công lớn đóng góp vào thành tích vô địch Đông Nam Á của U22, U23 Việt Nam, đặc biệt là tấm Huy chương Đồng U23 châu Á, Nhật Minh là cái tên được cổ động viên nhắc đến liên tục.
Tuy vậy trái với sự tung hô của báo chí và người hâm mộ, Nhật Minh luôn tỏ ra khiêm tốn, thậm chí rụt rè. Trên Facebook có tick xanh của Nhật Minh cũng vậy, không thể hiện cá tính bản thân quá mức, chỉ là những hình ảnh đang chia vui cùng đồng đội.
Hoặc với Triệu Việt Hưng - thủ quân của đội bóng đất Cảng. Sinh năm 1997, cầu thủ gốc Cẩm Giàng thi đấu không quá nổi bật nhưng luôn có tính ổn định cao. Chia tay Hoàng Anh Gia Lai nơi nuôi dưỡng mình thành tài một cách êm đẹp, Việt Hưng về với Hải Phòng và có công lớn giúp câu lạc bộ đất Cảng thi đấu ổn định tại V.League. Luôn tận tâm, trách nhiệm và tập trung giữ đôi chân trên mặt cỏ Lạch Tray, có thể đó là lý do để huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tin tưởng trao Việt Hưng chiếc băng thủ quân.
Với các cầu thủ, có lẽ tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Những lời tung hô có thể đến rất nhanh sau 1 trận đấu hay 1 khoảnh khắc toả sáng, nhưng những điều đó sẽ tan biến nếu ai đó ngủ quên trên chiến thắng. Bóng đá là hành trình dài, nơi sự bền bỉ, kỷ luật, khát khao học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân mới là nguồn lực giúp các cầu thủ đạt tới đỉnh cao.
TIẾN HUY