(HPĐT)- Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2020 tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù hụt hẫng, nhưng người dân, du khách, nhất là các nghệ nhân dân gian chọi trâu và các chủ trâu đều ủng hộ quyết định của UBND quận Đồ Sơn.

Với việc các ông trâu được tích lũy thể lực và miếng đánh hay, mùa lễ hội 2021 hứa hẹn đầy hấp dẫn.
Tạm dừng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch
Về Đồ Sơn gần ngày “Dù ai buôn đâu bán đâu/ Mùng 9 tháng 8 chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/ Mùng 9 tháng 8 thì về chọi trâu”, không còn cảnh thường thấy những mùa lễ hội trước khi các “ông” trâu được buộc tại các ngã 3, ngã 4 nơi đông người qua lại để “dạn” người, “ông” trâu bớt choáng ngợp khi vào tranh tài tại sân vận động có hàng vạn người xem.
Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ngày 1-9, UBND quận Đồ Sơn ra quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2020.
Trước đó, từ cuối tháng 7-2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND quận Đồ Sơn nhiều lần tổ chức hội nghị, gặp gỡ, tiếp xúc lấy ý kiến của lãnh đạo các phường, các nghệ nhân dân gian chọi trâu, chủ trâu có trâu tham dự lễ hội, đại diện các khu dân cư… về việc tạm dừng hay tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2020. Nếu tiếp tục, tổ chức như thế nào để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Người cho rằng, nên tiếp tục tổ chức phần lễ giống các mùa lễ hội trước, còn phần hội tổ chức tại sân vận động không có khán giả và truyền hình trực tiếp. Người đưa ra sáng kiến, tiếp tục tổ chức phần lễ, phần hội tổ chức kháp đấu kín giữa 2 trâu của chủ trâu có trâu đoạt giải nhất, nhì mùa lễ hội năm 2019. Người đề nghị dừng phần hội, duy trì phần lễ. Đa số nhất trí tạm dừng hoàn toàn lễ hội…
Các ý kiến kể trên đều được UBND quận Đồ Sơn “đặt lên bàn cân” để các đại diện các ban, ngành, địa phương cùng bàn luận, trao đổi, phân tích, đi đến thống nhất. Kết quả, mọi người đều nhất trí tạm dừng lễ hội năm 2020. Bởi, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn không chỉ là lễ hội của quận Đồ Sơn hay thành phố Hải Phòng, mà còn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu “cố đấm ăn xôi” tiếp tục tổ chức mà thêm bớt nội dung để tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sẽ khiến lễ hội bị méo mó, giảm ý nghĩa, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được người dân Đồ Sơn lưu giữ, bảo tồn và phát huy nhiều đời qua. Trên cơ sở đồng thuận của các đại biểu cũng như tham khảo ý kiến của các ban, ngành chức năng thành phố liên quan, UBND quận Đồ Sơn quyết định tạm dừng lễ hội để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Kỳ vọng mùa lễ hội tới hấp dẫn
Sau quận Đồ Sơn và các phường thông báo quận tạm dừng lễ hội năm 2020, nhiều người dân vùng đất Chín Rồng không khỏi hụt hẫng. Anh Cường ở phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) chia sẻ, trước đó, nhiều người lường đến điều này do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường, nhưng ai cũng “cầu trời, khấn phật” cho dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi để lễ hội tiếp tục được tổ chức. Nhiều nơi trên địa bàn quận Đồ Sơn, không khí khá trầm lắng, không còn cảnh đám trẻ í ới gọi nhau đi ngắm các “ông” trâu hay quây quần tại những quán trà đá sôi nổi bàn tán, dự đoán “ông” trâu nào sẽ lên ngôi vô địch như những mùa lễ hội trước. Buồn nhất là lớp người cao tuổi đã trải qua 30 mùa lễ hội kể từ khi Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục năm 1990. Tuy buồn và hụt hẫng, nhưng anh Cường cũng như đa số người dân Đồ Sơn ủng hộ quyết định của quận, động viên nhau chờ mùa lễ hội tới.
Không chỉ người dân Đồ Sơn, mà du khách gần xa yêu quý Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn cũng buồn khi biết lễ hội năm nay tạm dừng. Anh Nguyễn Thành Long, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, 7 năm nay, dù bận đến mấy, năm nào anh cũng cố gắng sắp xếp công việc, gia đình để về Đồ Sơn dự lễ hội chọi trâu. “Mặc dù lễ hội bị tạm dừng, nhưng dịp mùng 9 tháng 8 này, tôi sẽ về Đồ Sơn khoảng 2-3 ngày thăm các “ông” trâu, trò chuyện với các chủ trâu”, anh Long tâm sự.
Người dân Đồ Sơn, du khách buồn một, các chủ trâu buồn gấp bội. Một chủ trâu ở phường Ngọc Xuyên cho biết, nuôi trâu chọi thêm 1 năm nữa, các chủ trâu sẽ tốn khoản kinh phí khá lớn, ước tính 120-150 triệu đồng. Trong đó, riêng công thuê người chăm trâu khoảng 6 triệu đồng/tháng. Nếu vì dịch bệnh tiếp tục tạm dừng nữa, nhiều chủ trâu sẽ không lo nổi. Bên cạnh đó, nhiều chủ trâu thắc mắc, mùa lễ hội tới liệu họ có được tiếp tục tham gia hay không. Về thắc mắc này của các chủ trâu, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn khẳng định, Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn sẽ tạo điều kiện cho các chủ trâu được tiếp tục tham dự lễ hội tới. Trong số 16 trâu tham dự phần hội, có 4 trâu đương nhiên của các chủ trâu có trâu đoạt giải nhất, nhì và đồng giải 3 lễ hội năm 2019, 12 trâu còn lại được phân bổ cho các phường.
Theo nghệ nhân dân gian chọi trâu Hoàng Gia Bổn, chăm thêm thời gian nữa, các trâu sẽ càng được tích lũy thể lực, rèn thêm nhiều miếng đánh hay. Vì thế, người dân và du khách có thể yên tâm mùa lễ hội tới, các trâu sẽ cống hiến những kháp đấu hay, mãn nhãn.
Thái Phan - Ảnh: Hoàng Phước