(HPĐT)- Liên tục đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động thiện nguyện, anh Nguyễn Thành Trung, thành viên Ban Từ thiện xã hội (Thành hội Phật giáo Hải Phòng) trở thành người luôn đồng hành với các em học sinh và người dân các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang.
.jpg)
Anh Nguyễn Thành Trung trao quà tặng các em học sinh ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Nguyễn Thành Trung công tác tại Công ty TNHH dầu khí Đài Hải (quận Ngô Quyền) gần 20 năm, nhưng không mấy bạn bè biết đến anh với cương vị là cán bộ kế toán của một doanh nghiệp xăng dầu. Hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn, hiền hòa từ cử chỉ đến lời nói được nhiều người nhắc tới với vai trò là người khởi xướng các chương trình thiện nguyện tại các huyện biên giới địa đầu Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Anh Trung chia sẻ: Là một người nhiều năm cộng tác với trang tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên bản thân cũng có nhiều cơ hội để tham gia các chương trình thiện nguyện lớn. Cũng chính những chuyến thiện nguyện đó nuôi dưỡng tình cảm của tôi đối với Hà Giang- vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc. Yêu Hà Giang bao nhiêu, tôi càng thấy thương bà con nơi đây bấy nhiêu. Đời sống của họ còn gặp nhiều khó khăn, đôi lúc ăn chưa đủ no, quần áo chưa đủ ấm, có gia đình không có nghề nghiệp ổn định.
Với quan niệm “thương người như thể thương thân”, anh Trung cùng với bạn bè, bà con phật tử chùa Vẽ (quận Ngô Quyền), góp công, góp của tìm mua bò giống, lợn giống trao tặng các gia đình khó khăn ở huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Sau khi con giống được trao tặng, anh Trung trực tiếp liên hệ, phối hợp các cán bộ khuyến nông của địa phương, giám sát hỗ trợ việc chăm nuôi. Anh Trung tâm sự: “Mỗi lần cán bộ khuyến nông nhắn tin bò giống đẻ thêm con, tôi và những người bạn được tiếp thêm năng lượng, nỗ lực làm việc để có thêm kinh phí hỗ trợ bà con vùng cao”.
Là thành viên Ban Từ thiện xã hội, anh Trung cũng là người thường xuyên có sáng kiến để làm mới hoạt động từ thiện của Thành hội Phật giáo Hải Phòng. Năm 2019, sau nhiều chuyến đi thiện nguyện tại các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, anh Trung nhận thấy việc hỗ trợ vật nuôi, con giống chưa thể làm đời sống người dân phát triển toàn diện. Anh cho biết: Bản thân là một người yêu thích văn nghệ, nên xây dựng kế hoạch và đề nghị ni sư Thích Tâm Chính, trụ trì chùa Vẽ (quận Ngô Quyền) cũng là Trưởng Ban Từ thiện xã hội hỗ trợ tổ chức đêm “Trung thu cho em” tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc.
.jpg)
Anh Nguyễn Thành Trung trao quà tặng các em học sinh ở huyện vùng núi Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, nội dung chương trình được hoàn thiện với ê kíp thực hiện gần 30 người, gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hải Phòng, như đoàn Lân sư đường, nghệ sĩ ưu tú múa rối Minh Tuân ở làng nghề rối nước Bảo Hà, xã Đồng Minh (cùng huyện Vĩnh Bảo), nghệ sĩ ảo thuật Văn Hào (Hà Nội) cùng các nghệ sĩ múa của Nhà văn hóa thiếu nhi, Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng. Chương trình có quy mô, phục vụ gần 2000 người dân của xã Pải Lủng, nên khó khăn lớn nhất của chương trình chính là huy động nguồn kinh phí tổ chức. Nhưng với sự nỗ lực của anh Trung cùng Hội phật tử chùa Vẽ, chương trình cũng thành công. Hơn 1.500 suất quà Trung thu được trao tặng các em học sinh địa phương.
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động thiện nguyện cũng phần nào bị ảnh hưởng. Các chương trình hỗ trợ con giống, vật nuôi, cũng như hoạt động văn hóa văn nghệ cho trẻ em đều không thể tổ chức. Qua tìm hiểu từ những người dân địa phương, anh Trung được biết điểm trường mầm non thôn Sùng Khể, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc là nơi học tập của hơn 50 cháu nhỏ, nhưng chỉ được dựng tạm, mái bằng tôn, chung quanh quây liếp nhiều năm, không bảo đảm an toàn. Sau khi xác minh thông tin, bằng uy tín cá nhân, anh Trung nhanh chóng vận động bạn bè, những phật tử trên khắp cả nước ủng hộ được gần 400 triệu đồng để xây dựng trường. Sau hơn 4 tháng triển khai, tới tháng 9- 2020, ngôi trường mới được đưa vào sử dụng với 3 phòng học được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Sau đó, anh Trung phát động tiếp nhiều lần đợt vận động bạn bè, phật tử ủng hộ để trang bị bổ sung đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các em nhỏ tại đây. Từ bếp ăn, nồi niêu, bát ăn cơm, đến chăn màn, sách vở, đồ chơi... của các nhà hảo tâm ủng hộ đều được anh Trung chuyển trực tiếp từ Hải Phòng lên. Cô giáo Nguyễn Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Sùng Khể cho biết: Trường mới đi vào hoàn thiện khang trang, sạch sẽ, an toàn hơn cũng là điều kiện thuận lợi để các bậc cha mẹ học sinh gửi con theo học bán trú tại trường, giảm vất vả khó khăn trong việc đưa đón con em tới trường, qua đó cũng giúp xây dựng thói quen bám trường, học chữ của người dân miền núi.
Năm nay, tình hình bệnh dịch phức tạp hơn, việc di chuyển giữa các địa phương khó khăn, nhưng các chương trình hỗ trợ trẻ em vùng núi Hà Giang tiếp tục được thực hiện. Anh Trung cho biết: Hiện tại đang xây dựng kế hoạch vận động các nhà hảo tâm ở Hải Phòng tài trợ kinh phí bổ sung lắp đặt hệ thống bếp ăn, đồ dùng cá nhân cho các em học sinh ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc. Để việc hỗ trợ bám sát với thực tế tại cơ sở giáo dục, anh Trung nhờ lãnh đạo xã lập danh sách các thiết bị thiếu tại trường, để công khai kêu gọi, bảo đảm sự minh bạch trong các hoạt động thiện nguyện./.
