Tấm lòng hướng về trẻ em thiệt thòi

Bài và ảnh: Phương Nam 26/05/2021 10:29

Chị Nguyễn Thị Nga (thứ hai, từ phải sang) thường xuyên đi thăm, tìm hiểu, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

(HPĐT)- Sinh ra và lớn lên ở phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), nhưng 21 năm qua, chị Nguyễn Thị Nga định cư ở Canada và lúc nào chị cũng hướng về thành phố Hoa phượng đỏ. Với chị, ở đó có cả tuổi thơ và ký ức không thể nào quên. Những năm gần đây, mỗi lần có dịp về thăm quê hương chị đều tham gia làm từ thiện. Nhận thấy trong sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ của quê hương, còn một số trẻ em yếu thế, chịu nhiều vất vả do mồ côi cha mẹ, gia đình nghèo, mắc nhiều bệnh tật..., từ những điều “mắt thấy, tai nghe”, chị nung nấu ý định góp sức, góp công ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ.

Thông qua kết nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng, chị Nga được giới thiệu một số hoàn cảnh và tự mình đến từng gia đình thăm hỏi, chia sẻ, động viên. Chị Nga tâm sự: “Tôi từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên hiểu được những thiệt thòi của trẻ em. Từ sự cảm thông đó, tôi mong muốn giúp đỡ các em phần nào”. Trung bình mỗi năm, chị Nguyễn Thị Nga về Hải Phòng 1-2 lần, lần nào cũng đi thăm, hỗ trợ một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tính từ năm 2017 đến nay, chị Nga hỗ trợ đột xuất 9 trẻ em tại huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo, với tổng trị giá 64 triệu đồng. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, do dịch bệnh COVID-19, chị không về được Hải Phòng, nhưng qua người thân và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng, chị Nga tặng quà hơn 130 trẻ em tại Trường Khiếm thị Hải Phòng; trẻ em khuyết tật ở cơ sở Thiện Giao (quận Đồ Sơn); trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Bảo, với tổng trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, có những lần về Việt Nam, chị Nga còn tham gia làm từ thiện giúp trẻ em, đồng bào vùng cao như tại Sa Pa (Lào Cai). Hiện, chị nhận đỡ đầu 5 trẻ em tại huyện Tiên Lãng, chu cấp kinh phí  hằng tháng để các cháu yên tâm học hành.

Chị Nga chia sẻ: “Tôi không giàu có gì, nhưng nghĩ đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi quê hương, tôi muốn giúp đỡ trẻ một phần vật chất. Mỗi lần về Hải Phòng, tôi kêu gọi người thân quen, bạn bè chung tay đóng góp, chia sẻ. Một người có thể không có nhiều, nhưng nhiều người góp lại sẽ được khoản kinh phí lớn giúp trẻ khó khăn có thêm quần áo mới, sách vở, đồ dùng đến trường”. Nhiều lần đi giúp đỡ trẻ em, chị Nga cũng “kéo” thêm được nhiều người phát tâm giúp đỡ những người khó khăn. Trân trọng tấm lòng của chị Nguyễn Thị Nga với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, năm 2020, UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng khen chị Nguyễn Thị Nga, ghi nhận về những hoạt động thiện nguyện, đóng góp vào công tác an sinh xã hội của thành phố./.

Bài và ảnh: Phương Nam
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng hướng về trẻ em thiệt thòi