Hơn 22.000 suất cơm giá rẻ…
11 giờ trưa ngày đầu tuần, quán cơm với tấm biển “Kết nối yêu thương” ngay đầu con phố nhỏ Phạm Bá Trực lại tấp nập người xe. Chiếc tủ kính đặt bên ngoài quán đầy ắp những hộp cơm tỏa khói thơm phức, được các tình nguyện viên phát đến tận tay thực khách. Quán cơm rộng chưa đầy 25m2, kê 5, 6 bộ bàn ghế chẳng mấy chốc chật kín người. Điểm chung của những người đến quán là …nghèo, phần đông là người vô gia cư, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, người già neo đơn, người lao động đường phố… Đến đây, họ được miễn phí hoặc chỉ phải trả 5.000 đồng cho mỗi suất ăn với đầy đủ cơm, thịt kho tàu, đậu sốt cà chua, nước canh, rau xào…
![]() |
| Các thành viên quán cơm thiện nguyện và CLB Thiện nguyện Vĩnh Bảo tham gia làm nhà nhân ái tặng gia đình em Nguyễn Thị Vui. |
Dựng chiếc xích lô cũ kỹ sát vỉa hè, ông Phạm Văn Hội bước vào quán với câu chào quen thuộc: “Chào các cháu, hôm nay cho ông ăn gì đấy?”. Không gia đình, không nhà cửa, ở tuổi 77, ông Hội có 40 năm gắn bó với nghề đạp xích lô và cũng ngần ấy năm sống tạm bợ ở vỉa hè ngã tư phố Lê Đại Hành. Biết hoàn cảnh của ông nên từ ngày mở quán đến giờ, ngày nào, quán cũng dành cho ông suất cơm miễn phí. Quán còn kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ nơi ở giúp ông mưa gió qua ngày. Cầm hộp cơm trên đôi tay gầy guộc gân guốc, ông Hội xuýt xoa: “Chúng nó nấu ăn ngon lắm, trước ông toàn ăn vớ vẩn chứ cũng chẳng bao giờ nấu nướng tử tế, dạo này ăn điều độ thấy cơ thể mạnh khoẻ hẳn ra”.
Ngồi kế bên ông Hội là chị Lai (quê Thái Bình) làm nghề thu mua phế liệu cũng là khách quen của quán. Chị kể, một lần tình cờ đi qua, thấy có bán suất cơm chỉ 5.000 đồng, tò mò vào ăn thử. Không ngờ cơm ngon, vệ sinh lại rẻ, phù hợp thu nhập những người lao động nghèo nên chị gắn bó với quán từ đó. “Hôm nào không ăn là thấy nhớ. Tôi mong ngày nào cũng được ăn ngon như này”, chị Lai chia sẻ.
![]() |
| 9 tháng qua, quán cơm “Kết nối yêu thương” nấu hơn 22.000 suất ăn dành cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt. |
Đon đả cùng các chị em đứng phát cơm cho khách, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (Việt kiều Đức), chủ quán cho biết, những quán cơm 2.000 đồng, 5.000 đồng rất thiết thực xuất hiện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tôi nảy ý tưởng mở quán cơm giá rẻ như thế tại thành phố Cảng. Tôi cùng các chị em ở quê nhà góp tiền, góp sức mở quán, nhằm giúp đỡ phần nào cho những người nghèo. Tháng 5-2016, quán cơm mang tên “Kết nối yêu thương” ra đời. Từ đó đến nay, ngày nào, mấy chị em đi chợ mua thực phẩm, rồi tất bật tay dao tay thớt, nấu nướng để chuẩn bị 100 suất ăn. Quán mở từ 10 giờ đến 13 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Việc làm thiện nguyện đầy tình người ngày càng có sức lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ tiền, gạo, thực phẩm để duy trì hoạt động quán. Ròng rã suốt 9 tháng qua, quán cơm “Kết nối yêu thương” nấu hơn 22.000 suất ăn giá rẻ. “Hiện quán nhận bảo trợ lâu dài 10 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, vô gia cư, trẻ em lang thang… Mỗi tháng một lần, quán đến Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Vĩnh Bảo để nấu 310 suất ăn tặng người bệnh tại đây”, chị Dung nói.
Dựng xây những ngôi Nhà nhân ái
Ngày 1-3 vừa qua có lẽ là ngày vui nhất đối với cô bé 16 tuổi Nguyễn Thị Vui, học sinh lớp 10C4, Trường THPT Tô Hiệu khi mong ước sống trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang hơn của em trở thành hiện thực. Quán cơm “Kết nối yêu thương” cùng CLB thiện nguyện Vĩnh Bảo và Trường THPT Tô Hiệu đóng góp kinh phí hơn 50 triệu đồng để xây lại nhà cho em. Gia đình em Vui thuộc diện hộ nghèo của xã Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo). Bố em đau ốm thường xuyên, em trai 12 tuổi trí tuệ không minh mẫn nên không đi học, mọi việc trong gia đình đều do mẹ em gánh vác. Nhiều năm qua, gia đình em Vui sống trong căn nhà chật chội chưa đến 12m2, xuống cấp nghiêm trọng. Vượt khó vươn lên, em Vui luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Vui cho biết: “Từ giờ, gia đình em sẽ không còn lo mỗi khi mưa bão nữa. Em sẽ cố gắng học tập tốt, thay mẹ chăm sóc cha và em”.
Trước đó, hai chị em Nguyễn Thị Hải Vân (học sinh lớp 7, Trường THCS Nhân Hoà) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (học sinh lớp 11, Trường THPT Vĩnh Bảo) đón năm mới trong ngôi Nhà nhân ái rộng gần 20m2. Mồ côi cha mẹ từ bé, hai chị em Nhàn sống cùng bà ngoại trong căn nhà dựng tạm, thiếu thốn trăm bề. Ngôi nhà mới trị giá hơn 50 triệu đồng được dựng xây từ những tấm lòng hảo tâm thông qua kết nối của quán cơm thiện nguyện. Các em Vui, Nhàn, Vân là 3 trong số 36 trẻ em mồ côi huyện Vĩnh Bảo được quán cơm hỗ trợ hằng tháng từ gạo, học phí đến xây, sửa nhà, mua sắm vật dụng gia đình.
Chị Thuỳ Dung chia sẻ, đúng với tên gọi “Kết nối yêu thương”, ban đầu quán mở ra để san sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau rồi, từ sự góp sức vật chất và động viên tinh thần của mọi người, quán muốn kết nối những chiếc “lá lành” với những chiếc “lá chưa lành”, trở thành nơi gửi gắm tình cảm, tấm lòng muôn phương đến những số phận kém may mắn. Sắp tới, bên cạnh duy trì hoạt động của quán cơm 5.000 đồng, chị Dung mong muốn tiếp tục bảo trợ giúp đỡ 20 trẻ em nghèo huyện Tiên Lãng và dần lan toả ra các quận, huyện khác, để có thêm nhiều hơn nữa trẻ em Hải Phòng có cuộc sống tốt đẹp hơn, yên tâm học tập.
Thanh Hà