(HPĐT)- Với lời lãi từ việc bán hàng, kinh doanh thời trang, suốt hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, 49 tuổi, ở phố Hạ Lũng (quận Hải An) chăm chỉ “nuôi” người dưng. Nhờ thế, nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được bữa cơm ngon, nóng hổi, giàu dinh dưỡng mà giá “rẻ như cho”, hay chẳng lo nghĩ chuyện tiền nong, ơn trả.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (thứ 2 bên phải sang) ân cần phục vụ bữa ăn giúp người khó khăn.
Từ vài năm trước, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy đã tham gia một số hội nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện, thường xuyên tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các trường hợp hộ nghèo trong và ngoài quận Hải An vào mỗi dịp lễ, Tết. Những phần quà như mì tôm, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm... động viên tinh thần là chính, giúp họ phần nào.
Với mong muốn chia sẻ gánh nặng, giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa, đầu năm 2023, chị Thúy tự nguyện tổ chức chương trình “Cơm yêu thương”, tại khuôn viên trước cửa hàng của gia đình ở đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên (quận Lê Chân). “Ban đầu, tôi chuẩn bị nguyên liệu và tự nấu vài chục suất cơm thịt để hỗ trợ người khó khăn. Tuy nhiên, lượng người đến đông hơn dự kiến, khiến mọi việc trở nên quá tải, thiếu sót, xảy ra chuyện tranh giành, phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương, khiến tôi băn khoăn”, chị Thúy tâm sự. Nhưng không nản, chị “tích tiểu thành đại”, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Đến nay, chị Thúy thực hiện, duy trì “cơm yêu thương” đều đặn từ trưa thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Mọi người tới mua hoặc nhận cơm miễn phí đều tuân thủ nghiêm quy định như không chen lấn, xô đẩy, xếp hàng, ưu tiên phục vụ người khuyết tật, ngồi xe lăn.
Mỗi suất ăn gồm cơm canh, thịt, rau củ, đồ tráng miệng. Các món mặn đa dạng như gà, tôm rang, giò rim, patê, thịt kho tàu; thức ăn phụ chủ yếu là lạc rang, đậu sốt, chả quế, trứng rán, nấm sốt đều được thay đổi từng ngày, hợp khẩu vị. Thực khách tới đây phần lớn là người già neo đơn, công nhân, lao động nghèo, học sinh, sinh viên, trẻ mồ côi. Nhiều người cảm kích khi đón nhận thái độ niềm nở, đón tiếp ân cần, chu đáo, không phân biệt gia cảnh, lứa tuổi của chị chủ quán cơm.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, để hoàn thành bữa cơm từ thiện không đơn giản, cần sự chung tay hỗ trợ của nhiều người. Bản thân chị may mắn có người chồng tâm lý, ủng hộ vợ hết mình, cùng sự giúp sức của một số hộ dân liền kề. Tâm niệm bữa ăn phải sạch sẽ, bảo đảm chất lượng vệ sinh, chị Thúy chịu khó dậy sớm đi chợ để chọn lựa thực phẩm tươi sống, an toàn. Trung bình, chị chuẩn bị từ 130- 150 suất cơm và phát hết trong ngày. Mặc dù suất cơm mặn chỉ có giá 5 nghìn đồng, song đối với người thiếu thốn, không có thu nhập, chị Thúy đều dành vài chục suất miễn phí và nhắn nhủ họ tiếp tục đến ăn.
Những suất cơm canh nóng hổi chứa nhiều tâm tư, tình cảm của chị Thúy khiến người nghèo cảm thấy ấm lòng, thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Vào mồng 1 và ngày rằm hằng tháng, chị còn cung cấp thêm khoảng 400- 500 suất cơm chay “0 đồng”; phát miễn phí 150 suất xôi, giò, bánh chưng, bánh mì trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vừa qua; ủng hộ gần 200 phần quà gồm mũ, tất ấm mùa đông trao tặng người khó khăn ở quận Lê Chân.
Ngoài trích kinh phí, thu nhập cá nhân làm từ thiện, hằng tháng, chị Thúy nhận được sự ủng hộ tích cực của “mạnh thường quân”, hỗ trợ gạo cùng các loại nhu yếu phẩm như trứng, mì chính, dầu ăn, bột canh… Thời gian tới, nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn với người nghèo, chị mong muốn được nhà hảo tâm trợ giúp, tài trợ dụng cụ bát, đũa, thìa … để vừa giảm áp lực chi phí, vừa bảo đảm vệ sinh.
Chủ tịch UBND phường An Biên (quận Lê Chân) Nguyễn Đông Hải cho biết, mặc dù không phải người sinh ra trên địa bàn, song chị Nguyễn Thị Thanh Thúy thường xuyên tham gia hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của phường, nhất là việc phát cơm giá rẻ, miễn phí. Phường cũng chỉ đạo lực lượng công an, quản lý đô thị hỗ trợ quán “Cơm yêu thương” về an ninh trật tự, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
BÀI VÀ ẢNH: THIÊN LONG