Tấm lòng từ bi của sư thầy chùa Sùng Ân

16/01/2017 10:28

Công Hoàng

Mùa hè năm 2013, một cháu gái mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Cơ duyên đưa em đến nơi cửa Phật, nhưng chính sư thầy Thích Diệu Giới giành lại sự sống và cho em một vòng tay yêu thương, che chở. Cháu gái được đặt tên khai sinh là Bùi Ngọc Khuê theo họ thế danh của sư thầy. Hai chữ Ngọc Khuê với ý nghĩa là viên ngọc sáng như sao Khuê chính là những hy vọng của sư thầy về một tương lai tốt đẹp cho em. Thiệt thòi vì thiếu tình cảm mẹ cha nhưng, cháu sớm cảm nhận tình thương từ người đỡ đầu của mình. Vòng tay ấm áp, vỗ về của sư thầy xoa dịu tiếng khóc hờn; bình sữa nóng, với những lời đầy ngọt ngào âu yếm ru cháu ngon giấc ngủ.

Trong khi sư thầy chăm lo cho Ngọc Khuê từng giọt sữa, từng cái quần, cái áo, duyên nhà Phật lại mang đến cho thầy thêm một đứa trẻ. Vào một tối mùa đông năm 2014, sư thầy phát hiện một cháu gái còn chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ Tổ. Cháu nằm trong nôi nhỏ, quấn một lớp chăn mỏng chung quanh. Một lần nữa thầy lại mở rộng vòng tay từ bi cưu mang sinh linh bé nhỏ. Cháu được đặt tên là Bùi Ngọc Minh Châu với mong muốn tâm hồn cháu mãi thanh sạch như viên ngọc giữa bụi trần. Từ đây, gánh nặng nhân đôi nhưng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của sư thầy dành cho hai cháu tăng lên gấp bội. Ngôi chùa Sùng Ân trở thành gia đình của hai cháu. Bà Đậu Thị Hồng Tư (khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng) tâm sự: “Chứng kiến đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi không cầm được nước mắt. Nhờ sư thầy Thích Diệu Giới mà giờ đây hai cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.”.

Như một sự lan tỏa tự nhiên của tấm lòng từ bi, nhân dân trong khu hằng ngày đến phụ giúp sư thầy chăm lo cho Minh Châu và Ngọc Khuê. Với công ơn dưỡng dục, tấm lòng hết mực nhân ái yêu thương của sư thầy, hai bé Minh Châu Và Ngọc Khuê sẽ trưởng thành đúng như tâm nguyện của sư thầy Thích Diệu Giới và mọi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng từ bi của sư thầy chùa Sùng Ân