(HPĐT)- Mặt cỏ thi đấu được gọi là tấm màn nhung của sân khấu bóng đá và chất lượng sân bãi luôn là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng trận đấu. Chuẩn bị V-League 2021, các đội đều gấp rút hoàn thiện sân bãi, nhưng cũng không ít đội “ngó lơ” như không biết, trong đó có sân Lạch Tray.

Mặt cỏ sân Lạch Tray trơ cát.
Bức xúc vì sân thi đấu
Sân cỏ Việt Nam chưa thể như các nền bóng đá tiên tiến, nhưng vẫn có sân đạt chất lượng, mang đến sự hài lòng, được đăng cai các trận đấu quốc tế, như: sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Hàng Đẫy (Hà Nội), Bình Dương, Hòa Xuân (Đà Nẵng). Bên cạnh đó, một số sân mặt cỏ tốt như sân Pleiku, sân Cẩm Phả; phần còn lại chất lượng sân ngày càng xuống cấp nên nhân V-League tạm dừng vì COVID-19, không ít đội bóng tiến hành cải tạo sân.
Tân binh Topenland Bình Định công bố đầu tư 15 tỷ đồng cải tạo sân Quy Nhơn cho xứng tầm sau hơn 10 năm đội bóng của tỉnh này trở lại ngôi nhà cao nhất bóng đá đất Việt. Theo thông tin, sân Quy Nhơn được xây dựng từ năm 1976, nhiều hạng mục xuống cấp nên phải chỉnh trang lại khán đài, nâng cấp dàn đèn và quan trọng nhất là làm mới mặt cỏ. Sau sân Quy Nhơn, sân Vinh cũng được đầu tư 21 tỷ đồng để nâng cấp và ngay sau khi V-League 2021 tạm dừng vì COVID-19, đội bóng Thanh Hóa cũng tuyên bố kế hoạch cải tạo “tấm màn nhung”.
Những mùa trước, đội thua thường đổ lỗi thất bại do trọng tài, nhưng năm nay HLV lại đổ cho chất lượng mặt cỏ. Mặt sân Thiên Trường, Vinh, Thanh Hóa… bỗng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) cho rằng Nam Định FC cố tình tưới nước quá nhiều khiến sân Thiên Trường ướt sũng là một trong những nguyên nhân khiến họ thua 0-3. Còn theo HLV Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC), sân 19-8 Nha Trang (Khánh Hòa) - tạm làm sân nhà của Bình Định quá xấu khiến các cầu thủ của ông cực kỳ khó khống chế bóng, nhưng xem tivi thấy sân Thanh Hóa còn xấu hơn, cầu thủ đá bóng đúng ý làm sao được. Phát biểu của một số HLV không sai. Thực tế, mặt sân Thanh Hóa cát nhiều hơn cỏ, ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của các đội. Nhưng so với sân Vinh, Thanh Hóa hay Lạch Tray, sân Thiên Trường tốt hơn rất nhiều, một chín một mười so với sân Hàng Đẫy, Thống Nhất.
Bao giờ thoát cảnh… “sân ruộng”?
Với bóng đá Việt, sân Lạch Tray từng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng. Trước đó, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đầu tư rất lớn cho khán đài và hiện đại hóa “tấm màn nhung”. Nhưng khi Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng rời đi, đội bóng về đơn vị mới, được ngân sách thành phố cấp, trong đó có cả kinh phí tu sửa sân mỗi năm (báo cáo của tài chính), nhưng sân Lạch Tray vẫn xuống cấp trầm trọng. Ngày V-League 2020 hạ màn, một trọng tài quốc gia của Hải Phòng tới sân than: “10 năm quay lại, Lạch Tray tệ hại hơn”.
Nhưng V-League 2021 vẫn được diễn ra trên sân Lạch Tray, bởi nhà tổ chức giải (VPF) kiểm tra xác nhận sân đạt tiêu chuẩn tổ chức. Tuy nhiên, đến vòng 2 của giải lại xuất hiện đề xuất cấm sân Lạch Tray tổ chức các trận đấu bóng đá vì không đủ tiêu chuẩn dựa trên công văn của Công an Hải Phòng. Theo công văn của Công an thành phố, sân Lạch Tray chưa bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Khi kiểm tra, máy bơm không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động khu văn phòng khán đài B không hoạt động, chưa lắp hệ thống báo cháy tự động khu văn phòng khán đài A và chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Theo Công an thành phố, hàng rào khán đài A sân Lạch Tray chưa đạt tối thiểu 2 m như quy định, nhiều hạng mục ở sân Lạch Tray xuống cấp, khán đài nhiều ghế gãy, hỏng, có thể gây thương tích, khán đài D còn làm chỗ nuôi chó, gà…
Thực tế sân Lạch Tray xuống cấp đã lâu, VPF không ít lần yêu cầu đội bóng cải tạo mặt cỏ. Việc yêu cầu không tổ chức các trận đấu trên sân Lạch Tray bởi “tấm màn nhung” không mướt dễ chấp nhận hơn các hạng mục khác, bởi đó là việc của chuyên môn. Hơn nữa bóng đá Việt Nam còn nhiều khó khăn chưa thể như các nền bóng đá phát triển khi CLB tập sân riêng, thi đấu sân riêng, mà phần lớn sân nhà của các đội đều vừa tập, vừa thi đấu trên cùng mặt sân khiến chất lượng mặt cỏ nhanh xuống cấp. Sân Lạch Tray ở tình trạng này do Hải Phòng FC vừa tập, vừa thi đấu tại đây nên cỏ không mọc kịp, mặt sân chẳng khác sân ruộng, khiến cầu thủ khó kiểm soát, đỡ bóng trong nhiều tình huống.
Trước thực tế này, nhân lúc V-League đang tạm dừng vì đại dịch Covid-19 và vì cái chung của thể thao đất Cảng, ngành Thể thao thành phố tiến hành những bước chuẩn bị sửa chữa sân Lạch Tray. Thành phố ủng hộ và chia sẻ với nỗi lo của ngành, dự kiến đầu tư hơn 20 tỷ đồng để sân Lạch Tray đẹp hơn, chất lượng cao hơn và thúc đẩy phát triển thể thao đỉnh cao thành phố, trong đó có bóng đá./.
Trần Long