_900x600.jpg)
Khi Man Utd mua Fernandes với giá 68 triệu bảng vào cuối tháng 1, nhiều người hoài nghi về bản hợp đồng này. Fernandes dù chơi hay ở giải Bồ Đào Nha nhưng bóng đá Anh là một môi trường hoàn toàn khác mà thân hình mảnh mai của Fernandes có vẻ không phù hợp cho lối đá thiên về thể lực và tốc độ. Cầu thủ 25 tuổi này chứng tỏ sự dẻo dai, kỹ thuật và quan trọng là khả năng điều tiết lối chơi của mình giúp Man Utd vượt qua khủng hoảng.
Trận ra mắt gặp Wolves, Fernandes chơi khá tốt trong 90 phút trên sân nhưng tỷ số hoà 0-0 khiến cho người ta không nhắc anh nhiều. Đến trận thắng Chelsea 2-0 đầu tháng 2 ngay tại Stamford Bridge, Fernandes toả sáng rực rỡ khi giúp đội nhà thắng thế ở khu vực giữa sân trước hàng tiền vệ rất mạnh của Chelsea. Trận này, Fernandes là người kiến tạo 1 bàn cho Martial.
Trận thứ 3 tại Premier League gặp Watford, Fernandes có bàn đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ và kiến tạo thêm 1 bàn thắng cho đồng đội lập công. Tính đến lúc này, Fernandes ra sân 5 lần ở giải Ngoại hạng Anh và thi đấu gần hết thời gian trên sân (chỉ bị thay ra phút bù giờ), không trận nào phải ngồi dự bị, ghi được 2 bàn, kiến tạo 3 bàn. Nhờ hiệu ứng Fernandes, Man Utd lúc này xếp thứ 5 với 45 điểm, ở vị trí có vé dự Champions League mùa tới. Chưa kể anh thi đấu 3 trận tại Europa League, ghi 1 bàn và giúp CLB đặt chân vào tứ kết.
Tính từ khi Fernandes có mặt ở CLB, Man Utd có 9 trận không thua (thắng 6, hoà 3), ghi 26 bàn và lọt lưới 1 bàn, bước đều trên cả 3 đấu trường. Do vậy, giải thưởng tôn vinh Fernandes hoàn toàn xứng đáng. Người hạnh phúc thứ 2 sau Fernandes là HLV Ole Gunnar Solskjaer. Vị HLV người Na Uy không chỉ vui mừng vì thành tích khởi sắc của CLB mà còn chứng minh khả năng nhìn người của mình khi đang thắng lớn trong thương vụ đánh cược sự nghiệp.
Phan Giang