(HPĐT)- Tháng Chạp về mang theo cái se se lạnh của thời tiết…

(Ảnh minh họa: CTV)
Ngắm nhìn bầu trời cao rộng trong xanh, nhìn làn khói đốt đồng còn bảng lảng trên những vòm cây, nhìn những chú chim trên cành, lòng ai cũng xốn xang. Hít căng lòng ngực, cảm nhận mùi của đất, cái se se lạnh của thời tiết, mùi khói đốt đồng và cả hương vị Tết quê nhà tỏa ngát hương khắp nơi. Mới đó mà lại một năm nữa sắp đi qua.
Với người dân ở quê tôi, ngày hai mươi ba tháng Chạp là Tết đã về từng ngõ ngách. Nhà nhà bắt đầu sắm sửa ăn Tết. Nhà nào còn vướng bận vụ mùa thì cũng hồ hởi với nhau ráng làm cho xong. Tết về cũng là lúc vụ thu hoạch lúa Đông Xuân ở quê tôi. Nhà ai kha khá thì dự trữ lúa để qua Tết bán có giá hơn. Nhà nào hơi khó khăn thì bán một ít để có cái mà ăn Tết cùng con cháu. Ai cũng quan niệm một năm cực nhọc “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, Tết đến phải sung túc một chút để có tinh thần sang năm lao động và học tập tốt hơn.
Hai mươi ba Tết theo tục lệ là ngày đưa ông Táo về trời. Từ sáng sớm tinh mơ, mẹ đã quét dọn gọn gàng bếp núc tươm tất. Bắc sẵn nồi chè, mua những thứ cần thiết để nấu một nồi chè ngon cúng ông Táo. Hai mươi ba Tết, cảm nhận như mình lớn hơn, biết quan tâm việc làm của mẹ, quan tâm sức khỏe của cha khi vô tình nghe tiếng ho phát ra từ hướng những chậu mai trước nhà. Chắc là cha đang tỉa lại mấy cây mai để ba mươi Tết đem vào trang hoàng nhà cửa. Hai mươi ba Tết, mẹ đã hối thúc gọi điện cho các chị xem hôm nào sẽ về. Hai mươi ba Tết, công việc bận rộn nhưng mẹ không quên vuốt sẵn những sợi lạt để có dây gói vài tấm bánh chưng cúng ông bà, một ít cho anh mang lên thành phố ăn dần và làm quà đồng nghiệp phương xa. Mẹ vẫn giữ thói quen gói bánh. Mẹ nói đó là truyền thống phải giữ gìn. Dù có bao nhiêu loại bánh ngon và hiện đại, Tết đến bàn thờ gia tiên phải có một cặp bánh chưng dâng ông bà tổ tiên.
Hai mươi ba Tết, cảm nhận dư vị Tết quê hương, sự quan tâm của ông bà dành cho con cháu khi mẹ tỷ mẫn bỏ sẵn bao lì xì trong túi áo. Để khi các anh, chị cùng mấy đứa cháu về có sẵn bao lì xì chúc các con, cháu gặp nhiều may mắn trong năm mới. Mong một năm sức khỏe tài lộc dồi dào.
Hai mươi ba Tết, nhưng cảm nhận hạnh phúc đôi khi là những điều bình dị, đơn sơ. Đó là bữa cơm gia đình khi có đầy đủ thành viên là nụ cuời của mẹ, giọng ấm áp của cha. Tết đến, càng thương cha mẹ, yêu quý gia đình hơn. Tết cũng là thời gian nhìn lại chặng đường đã đi qua để biết trân quý những gì còn ở cạnh..../.
Ngô Văn Đệ