
Anh Đỗ Văn Hai chăm sóc người bệnh đang điều trị tại khoa Hồi sức- Cấp cứu.
Để làm quen với công việc, nâng cao kiến thức, anh Hai sắp xếp thời gian tham dự tất cả các buổi sinh hoạt, đào tạo chuyên môn của bệnh viện, đề xuất Ban Giám đốc bệnh viện cho học lên đại học. Anh chủ động học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp đi trước.
Theo anh Hai, làm nghề điều dưỡng, ngoài sự tận tâm, chu đáo với người bệnh, cần kiến thức, tay nghề và phán đoán nhanh, đưa ra quyết định kịp thời trong những tình huống nguy cấp. Anh nhớ nhất ca cháu bé hơn 30 ngày tuổi mắc bệnh viêm phổi nhập viện giữa tháng 11-2019. Khoảng 2 giờ sáng, mẹ cháu cho cháu uống sữa bị sặc dẫn tới ngừng thở, tim ngừng đập, da tím tái. Trong những trường hợp như vậy, hơn 90% tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Nhận được tin báo, anh Hai cùng các điều dưỡng viên trong khoa ngay lập tức có mặt. Bằng các biện pháp cứu chữa kịp thời, như khai thông đường thở, bóp bóng hỗ trợ ôxy, hỗ trợ để tim đập trở lại…, anh Hai cùng các đồng nghiệp cứu sống cháu bé.
Hằng ngày, cùng với công việc chuyên môn, anh Hai thường quan sát, tìm hiểu để biết người bệnh nào có hoàn cảnh khó khăn vận động sự giúp đỡ từ cộng đồng. Trong số những người bệnh được anh Hai giúp đỡ có chị Nguyễn Thị Luyện, ở xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo), phát hiện mắc bệnh ung thư phổi từ 2 năm trước. Nhà chị Luyện chỉ có 2 người, trong khi con gái đi lấy chồng xa. Thấy chị Luyện ra vào bệnh viện “như cơm bữa”, tiền bạc thiếu thốn, không không có người chăm sóc, anh Hai cùng các y, bác sĩ, điều dưỡng trong khoa thay nhau chăm sóc, đi mua cơm giúp chị và vận động CLB Thiện nguyện Vĩnh Bảo nhiều lần trao tiền, quà tặng giúp chị Luyện vơi bớt khó khăn.
“Làm nghề điều dưỡng đã khó, với cánh mày râu khó gấp nhiều lần. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề vì nghề nào cũng có cái khó, sự vất vả riêng. Từ khi làm nghề điều dưỡng, tôi nhận được rất nhiều niềm vui, trong đó vui nhất là người bệnh khỏe lại”, anh Hai tâm sự.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Thị Huyền, Giám đốc bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo cho biết: Anh Hai là tấm gương cố gắng, nỗ lực vươn lên. Năm 2019, anh hoàn thành chương trình đại học. Tháng 3-2015, anh tham gia và đoạt giải tại cuộc thi điều dưỡng giỏi cấp thành phố.
Bài và ảnh: Thái Dương