Tạo ấn tượng đẹp từ mỗi góc phố, con người

ĐỨC MINH 21/09/2022 22:04

(HPĐT)- Đến Hải Phòng, bạn Phương Linh từ Thủ đô Hà Nội chọn cách tham gia Foodtour để được trải nghiệm bằng tàu hỏa và thưởng thức những món ăn đặc trưng của người đất Cảng. Là người Huế, học tại thủ đô được 3 năm nay, qua bạn bè giới thiệu, cô gái cố đô về với Hải Phòng vừa để trải nghiệm cảm xúc, vừa để ghi lại những kỷ niệm về lần đầu thăm thành phố Hoa Phượng Đỏ.

 Bản đồ Foodtour các món ăn ngon Hải Phòng. Nguồn: Sở Du lịch Hải Phòng.

Không chọn những địa chỉ được tư vấn trong bản đồ du lịch, Phương Linh ngẫu hứng nhờ bạn chụp ảnh ở bất cứ góc phố, con đường nào mà cô đi qua. Chỉ một cửa hàng, biển hiệu, hoặc một quán trà lá đơn sơ… cũng thành chất liệu trong những bức ảnh kỷ niệm. Khi được hỏi, Phương Linh cười, giọng Huế thật nhẹ nhàng: “Với tôi, đến với bất cứ vùng đất nào, gặp mỗi người bình dị nhất, ở góc phố đơn sơ nhất sẽ có ấn tượng và cảm xúc lâu nhất. Bởi đó mới chính là cuộc sống, là phía sâu trong một điểm đến…”. “Gu” của cô gái trẻ đất cố đô có nét khác nhiều khách du lịch đến với Hải Phòng. Nhưng cũng là một loại hình du lịch kết hợp với tìm hiểu về văn hóa sống, sinh hoạt đời thường của mỗi người dân nơi điểm đến du khách lựa chọn. Nhìn rộng hơn, nhiều du khách nước ngoài (nhất là các bạn trẻ) ưa thích “du lịch ba lô”. Khách du lịch với hành trang gọn nhẹ, chỉ đơn giản là chiếc balo, có thể chọn ở cùng người dân tại các điểm homestay gia đình, cùng sinh hoạt và dành thời gian tìm hiểu về cộng đồng, văn hóa và nếp sống của người bản địa. Hoặc dựng lều di động tại các khu thiên nhiên, bãi biển, rừng tự nhiên… Du lịch ba lô cũng là xu hướng được nhiều người Việt Nam lựa chọn để khám phá các vùng đất trong nhiều năm trở lại đây.

Nói về xu hướng thì vậy, trở lại với việc đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại Hải Phòng mới thấy, việc để ý chăm lo đến những chi tiết nhỏ, từ mỗi góc phố, con đường, thậm chí là quán vỉa hè tại nhiều nơi chưa được quan tâm. Thời gian gần đây, khi Foodtour được quảng bá mạnh, trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến với thành phố, những điểm đến là các quán ăn đường phố, quán ăn vặt, điểm đến bình dân mới được chú ý hơn. Người bán hàng bước đầu có ý thức hơn trong tạo dựng hình ảnh và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. Các yếu tố vệ sinh môi trường, tăng tương tác qua các dịch vụ để cải thiện chất lượng được chú trọng hơn trong hoạt động kinh doanh của những điểm bán hàng ẩm thực bình dân này.

Tuy nhiên, để góp phần tạo hình ảnh đẹp tổng thể về người và đất Hải Phòng, ngành Du lịch và các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền tới mỗi người dân để gây ấn tượng, sự hấp dẫn với “khách đến nhà” bằng sự thân thiện, gần gũi, văn hóa ứng xử. Cùng với đó, quan tâm đến chỉnh trang từng “góc nhỏ”, từ gốc cây, cột điện, từng bức tường trong ngõ phố để bất cứ nơi nào cũng trở thành điểm check-in đáng nhớ của khách du lịch đến đất Cảng. Mỗi con người, góc phố ấy đều mang dấu ấn riêng của Hải Phòng. Để du khách đến với Hải Phòng rồi sẽ luôn nhớ tới thành phố như câu hát “Đi đâu về đâu, tim tôi thổn thức Hải Phòng. Thiêng liêng thành phố, đượm tình làng xóm thân thương…” (bài hát “Hải Phòng tuổi thơ tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Cường), mong muốn và quay lại nơi đây./.

ĐỨC MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo ấn tượng đẹp từ mỗi góc phố, con người