(HPĐT)- Câu chuyện các chiến sĩ cảnh sát thành phố Cảng cứu sống cụ bà giữa giờ khắc nguy hiểm vừa gây “bão” trên mạng xã hội. Cụ thể, vào 16 giờ 30 phút ngày 21-12, ngôi nhà số 5, ngõ 11, phố Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do cụ bà Nguyễn Thị Ch. (sinh năm 1937), thắp hương cho chồng là liệt sĩ, sơ ý gây cháy. Do nhà kinh doanh quần áo nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh.

Cụ bà mắc kẹt trong căn nhà bị cháy, được các chiến sĩ cảnh sát giải cứu.
Cụ Ch. bị mắc kẹt ở tầng 3 ngôi nhà. Vì căn nhà ở ngay cạnh trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ và Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Hồng Bàng, ngay khi biết tin, các chiến sĩ Đội và cán bộ UBND phường khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa và sơ tán người. Trong lúc lửa và khói bốc ngùn ngụt, 2 chiến sĩ nhanh chóng ứng cứu, đưa cụ bà từ phòng thờ ra sân thượng. Những người còn lại đi lối nhà bên cạnh để đỡ bà cụ, giải thoát cụ khỏi ngôi nhà bị cháy. Vì được cứu kịp thời, cụ Ch. không bị thương.
Hành động của lực lượng cảnh sát giao thông quận Hồng Bàng thu hút nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. “Cảm ơn những chiến sĩ dũng cảm và nhanh trí kịp thời cứu bà cụ. Nếu không có các chiến sĩ, không biết thiệt hại đến mức nào”, chị X.M chia sẻ. “Dù không làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn xử lý nhanh tình huống và cứu người thành công. Quả là xuất sắc!”, bạn C.V.T khen ngợi.
Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát gan dạ xông vào đám cháy để giải cứu người dân cứ thế lan tỏa trong cộng đồng, tiếp nối những câu chuyện về những hành động đẹp của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Vào thời điểm kết thúc một năm nhiều khó khăn, đây là lúc để nhìn lại vai trò không thể thiếu của lực lượng này trong suốt năm qua, từ bảo đảm an ninh trật tự xã hội đến tham gia hỗ trợ cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 cam go. Trên hết, nét đẹp có sức thuyết phục nhất người dân cảm nhận được là tinh thần thương dân, vì dân của lực lượng Công an nhân dân, những người anh hùng đời thường không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tất cả vì bình yên cuộc sống./.
Trần Ngọc (tổng hợp)