Mùa xuân đầu tiên của đô thị Hải Phòng sau hợp nhất mang theo nhịp sống mới.

Mùa xuân đầu tiên của đô thị Hải Phòng sau hợp nhất mang theo nhịp sống mới. Giữa phố phường rộn ràng sắc Tết, nhiều công chức, viên chức, người lao động từ Hải Dương (cũ) đã sớm an cư, hòa nhập, cùng người dân đất Cảng đón một cái Tết ấm áp và nhiều hy vọng.
Những tháng đầu sau ngày 1/7/2025, khi tỉnh Hải Dương chính thức hợp nhất với thành phố Hải Phòng, nhịp sống của nhiều công chức, viên chức và người lao động từ Hải Dương (cũ) trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Sáng sớm, những chuyến ô tô, chuyến tàu nối hai vùng đất đưa họ đến nơi làm việc; tối muộn, những dòng xe xuôi ngược lại đưa họ trở về nhà. Mệt nhọc là vậy, nhưng trong ánh mắt của mỗi người vẫn ánh lên quyết tâm, hy vọng vào một cuộc sống mới.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan đều là công chức, viên chức đang công tác tại UBND thành phố Hải Phòng. Để ổn định cuộc sống ở vùng đất mới cũng như phục vụ tốt nhất cho công việc, gia đình chị Lan đã sớm mua nhà tại phường Hồng Bàng. Chị Lan cho biết dự kiến sẽ ở lại đến ngày 28 hoặc 29 Tết mới về nhà phía Tây Hải Phòng, sau đó có thể mùng 1 Tết sẽ trở lại thành phố để thắp hương và du Xuân tại thành phố Cảng.
Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo cũng đang công tác trong cơ quan Nhà nước tại Hải Phòng. Vợ chồng chị Thảo đã chủ động thuê nhà tại phường Lê Chân, khu vực trung tâm nhộn nhịp của thành phố. Vợ chồng chị Thảo bàn tính sẽ đón giao thừa tại ngôi nhà mới thuê. Còn hiện tại, vợ chồng chị cũng vừa sắp xếp công việc, vừa tranh thủ trang trí nhà cửa để đón không khí Tết đầu tiên ở đô thị mới. Mâm cỗ Tết năm nay có lẽ là sự giao thoa giữa hai vùng đất bánh đậu xanh Hải Dương và nem cua bể Hải Phòng, những hương vị nay cùng chung một mâm, cùng chung một mái nhà. “Nhịp sống ở đây nhanh hơn, tiện lợi, và mọi người rất thân thiện. Tôi hòa nhập khá nhanh và dự kiến sẽ có một cái Tết đầm ấm đầu tiên ở thành phố mới”, chị Thảo nói.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà, cũng là một công chức đang công tác tại một cơ quan Nhà nước ở Hải Phòng lại chọn thuê nhà để thích nghi dần với nhịp sống đô thị tại phường An Dương. Chị Hà dự kiến cũng sẽ ở lại thành phố đến 29 Tết để cúng cơm tất niên, sau đó mới về nhà ở phía tây Hải Phòng, có thể mùng 1 hoặc mùng 2 Tết sẽ trở lại thắp hương nhà mới ở Đông Hải Phòng và du Xuân tại đây.

Tương tự, ngay từ đầu tháng 3/2025, trong khi nhiều đồng nghiệp thuê xe ô tô đi chung, chị Trần Thị Xuân Mỹ, cán bộ Ngân hàng Nhà nước khu vực 6 (trước là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương) đã chủ động thuê phòng trọ tại phường Hồng Bàng. “Tôi chọn thuê nhà để thích nghi dần với nhịp sống đô thị mới và quan trọng hơn cả là để có điều kiện phục vụ tốt nhất cho công việc. Sau vài tháng, tôi đã quen với nhịp sống nơi đây. Do đây là năm đầu tiên nên tôi dự kiến sẽ đón Giao thừa ở đây”, chị Mỹ cho biết.
Tết đầu tiên trong lòng đô thị mới Hải Phòng không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà còn là dấu mốc của niềm tin, khởi đầu mới và sự hòa nhập. Từ những chuyến đi sớm về khuya đến những căn nhà mới, từ những bỡ ngỡ ban đầu đến nụ cười thân quen, từng người đã góp một phần vào bức tranh Xuân của thành phố hợp nhất.
THẾ ANH