
(HPĐT)- Mỗi dịp thu về, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ lại giờ phút thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày Quốc khánh trở thành nguồn cảm xúc bất tận để các văn nghệ sĩ Hải Phòng sáng tác nên các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao.
Tái hiện mùa Thu lịch sử
Nói về cảm xúc tự hào, thiêng liêng của Tết Độc lập, tác giả Bùi Xuân Thảo, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Chi hội Hải Phòng) luôn dành tình cảm yêu quý hướng về Bác Hồ kính yêu. Ông hoàn thành 2 tác phẩm (1 kịch bản điện ảnh, 1 kịch bản sân khấu) chuyển thể từ tiểu thuyết "Hai ngày và mãi mãi" của cố nhà văn Cao Năm viết về sự kiện lần đầu Bác về thăm Hải Phòng. Mới đây, ông cùng nhà biên kịch Hoàng Thanh Du hoàn thành kịch bản và chuẩn bị đưa vào sản xuất bộ phim "Ngày ấy mùa Phách tím", lấy bối cảnh tại chiến khu Tân Trào - "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến" khi được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ cách mạng để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bộ phim đưa người xem về những ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân ta đi tới ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Cây đa Tân Trào đi vào thi ca như biểu tượng cách mạng của “Thủ đô Khu giải phóng”; lán Nà Nưa - nơi Bác ở từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 và soạn thảo nhiều văn kiện, chỉ thị, chủ trương... liên quan đến Cách mạng Tháng Tám đến đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội trong hai ngày 16 và 17-8-1945 tán thành chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng; thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định Quốc kỳ của Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca và cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...
Với tác giả Nguyễn Tùng Linh (Hội Nhà văn Hải Phòng), Tết Độc lập luôn mang đến những ký ức hào hùng. Trong xúc cảm dâng trào, tác giả viết nên tác phẩm thơ "Về một bức tranh in đá". Bài thơ được viết ở thể thơ tự do, đong đầy cảm xúc, nhắc nhớ về những ngày biết bao gian khó, hy sinh để giành lấy tự do cho dân tộc: "Tôi ra đời giữa một ngày buốt giá/ Hình dung ra tháng năm qua những lời mẹ kể/ Tiếng loa đài trong phố hẹp ban đêm/ "Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm..."/ Người cha thân yêu tôi chưa hề biết mặt/ Mũ ca-lô, áo trấn thủ ra đường/ Rung thủ đô lời thề quyết tử/ “Tiến mau ra sa trường...”/ Đêm ấy cha đi không bao giờ trở lại/ Khúc Người hát năm nào giờ cất lại môi con..."
Giá trị của độc lập, tự do
Cách đây tròn 79 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong vòng nửa tháng (từ 14 đến 28-8- 1945), cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành thắng lợi hoàn toàn. Chính quyền cách mạng của nhân dân được thiết lập từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xúc cảm của chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" từng đi qua chiến tranh để thấm thía hơn giá trị của hòa bình thôi thúc nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Dũng sáng tác nên những tác phẩm ảnh nghệ thuật về Tết Độc lập có những nét khác biệt. Qua lăng kính của chiến sĩ, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, tác phẩm của ông lưu lại nụ cười hân hoan khi gặp đồng đội của những cựu chiến binh, là vẻ đẹp khỏe khoắn của các đoàn viên, thanh niên - "cánh tay đắc lực của Đảng", là người dân tập thể dục "chào ngày mới" trên bờ hồ Hạnh phúc (quận Kiến An)… "Chúng ta có thể thấy niềm vui Tết Độc lập trên ánh mắt, nụ cười của mỗi người khi được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc", NSNA Vũ Dũng bộc bạch.
Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chỉ biết chiến tranh qua những bộ phim tư liệu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những bài dạy của thầy cô và qua những lời kể của ông, bà nhưng từ những ký ức đau thương, sự hy sinh anh hùng đó khiến văn nghệ sĩ trẻ biết trân trọng những giá trị của độc lập. Khoác trên vai chiếc máy ảnh, NSNA Phạm Quang Thanh xuống đường để cảm nhận không khí ngày Tết Độc lập. "Những ngày đầu tháng Chín, cứ vào dịp đặc biệt này, khắp nơi trên đất nước, quốc kỳ vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng cao cả tung bay khắp các góc phố, đường làng ngõ xóm, ngoài hải đảo xa xôi... bằng niềm hân hoan, sự hãnh diện của một dân tộc. Tôi thích cảm giác được đi dưới những con phố nhỏ tràn ngập một màu cờ đỏ, sao vàng. Để ghi lại xúc cảm thiêng liêng ấy, tôi thường dậy sớm, đi đến các đường tàu, tuyến phố rực rỡ cờ hoa. Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên hàng trăm lá cờ tươi sáng ở mỗi góc phố, tôi mở rộng khẩu độ ống kính máy ảnh lưu lại khoảnh khắc ánh sao vàng tỏa sáng lung linh trên sắc đỏ. Thật tự hào với vẻ đẹp của lá cờ Tổ quốc đại diện cho sức mạnh tinh thần của dân tộc, khẳng định nền độc lập, tự chủ của đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn…", Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Hải Phòng Phạm Quang Thanh bộc bạch.
HẢI HẬU