(HPĐT)- Hôm bạn bảo năm nay ở lại thị thành ăn Tết, kỳ này công ty khai trương sớm nên quãng thời gian không nhiều để bạn về quê rồi vào lại. Hỏi bạn buồn không? Bạn cười nhẹ tênh như gió tháng Chạp thổi dịu dàng trên từng góc phố. Tết thị thành chắc cũng xôm tụ mà. Tết đâu thì cũng rộn ràng thế thôi. Đám bạn xa quê tứ xứ tụ về nơi này tìm kiếm cuộc mưu sinh. Dần dà thành quen, mỗi độ Tết đến Xuân sang háo hức chia tay nhau ngược xuôi trên các chuyến xe, tàu để về quê. Bao năm gá thân mình với mảnh đất nắng ấm phương Nam, lần đầu coi như một sự hữu duyên để bạn có một cái Tết với Sài Gòn.

Lễ hội Tết Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, tái hiện nét mộc mạc của làng quê va không khí Sai Gon xưa. Ảnh: Thanh Vũ
Kỳ thực, mấy năm gần đây người trẻ bắt đầu có thói quen ăn Tết với phố xá thị thành. Có thể ngại chen lấn giữa trùng điệp các chuyến xe nhồi nhét hay phải trực chờ những chuyến bay bất ngờ bị chậm trễ. Người trẻ ở phố lẫn người quê lên phố làm, dần dà bắt đầu thích nghi với lối sống hiện đại và giản tiện. Nhất là ở Sài Gòn, có những ngành dịch vụ vẫn không nghỉ Tết. Một năm 365 ngày thì vẫn đều đặn mở cửa và hoạt động. Lương làm Tết thường được tính gấp 3 đến 5 lần ngày bình thường, cộng thêm thưởng và lì xì. Có khi làm chừng 10 ngày Tết rồi lãnh tiền bằng cả tháng lương. Sau đó được trả phép năm nghỉ bù. Dẫu biết cái Tết là đoàn viên sum vầy, nhưng thoảng khi vẫn có người tự thưởng cho mình chuyến ở lại để ăn Tết cùng phố xem như một trải nghiệm mới mẻ.
Người thành phố rộn ràng Tết chắc bắt đầu từ qua rằm tháng Chạp. Những cao ốc xanh đỏ đèn vàng lấp lánh báo hiệu một mùa tưng bừng sắp đến. Ngoài phố nhạc xuân tràn lan những giai điệu tươi vui rộn ràng. Những cơn cuồng phong giảm giá tất tần tật các mặt hàng luôn khiến người thành phố sắm Tết hân hoan và rộn ràng nhất. Có lẽ không đâu như nơi này, giá cả đều phù hợp với tất cả mọi người, mọi tầng lớp, và cả mọi định mức thu nhập. Nói như dân thành phố thì tiền nào của đó nhưng vẫn bảo đảm đủ độ đẹp và hợp thời trang.
Cái chuyện chợ Tết của thị thành này chắc là không nơi nào có được. Tận 2, 3 giờ sáng mấy con phố trung tâm Sài Gòn vẫn sáng rực đèn người ra vào tấp nập. Chừng 28 Tết đổ đi là thiên hạ đã mua sắm khuya lắc khuya lơ. Rất nhiều con đường thời trang cạnh bên là con phố ẩm thực. Sắm đồ mệt thì cứ tấp vào một con đường nhỏ cạnh những con đường lớn sẽ có đầy đủ thức ăn đồ uống tha hồ dưỡng sức để lát sau lại vòng vèo mà mua sắm tiếp. Cứ lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thích thì trả giá cho vừa túi tiền, không thích thì cứ bỏ xuống và đi, chẳng ai nói lời nào trách móc. Sắm Tết đôi khi cũng là cái thú vui xuyên đêm của người thị thành.
Ăn Tết ở thị thành này còn có cái thú đi chợ hoa. Hầu như các công viên từ trung tâm dạt ra ngoại ô đều tổ chức chợ hoa. Đi dạo chợ hoa đôi khi chẳng mua hoa mà thành cái thú vui để lắng nghe từng nhịp bước mùa xuân đang về trên mọi ngõ ngách thành phố. Có thể hôm nay dạo chợ hoa Bến Thành. Ngày mai ghé hội hoa xuân Tao Đàn. Ngày mốt chạy tuốt qua quận 7, khu đô thị hiện đại nức tiếng Sài Gòn đi hội hoa xuân mà giới trẻ Sài Gòn ưa kháo nhau gọi là “hội xuân nhà giàu”. Sài Gòn vốn dĩ là thành phố năng động, nên cái Tết cũng len lỏi vào tận ngõ nhỏ hay xóm nghèo, trên bờ hay dưới sông. Người Sài Gòn có một chợ hoa xuân mà bất kỳ ai sống trên mảnh đất này cũng một lần ghé đến, đó là chợ hoa Tết trên bến Bình Đông. Các ghe thương hồ theo con nước miền Tây mà xuôi về cái bến xuân ở quận 8. Ghe hoa và trái cây sặc sỡ một khúc sông.
Tết Sài Gòn không thể thiếu múa lân. Khắp các quận huyện đều có múa lân rộn ràng từ những ngày cuối năm. Nhưng, có lẽ tập trung nhất là khu quận 5 với hàng loạt đội lân nổi tiếng nhất nhì nước. Đêm giao thừa mà lọt vào một cái chùa nào ở quận 5 thì tin chắc tới sáng mồng 1 vẫn chưa về đến nhà. Bởi múa lân cực kỳ đẹp mắt, thêm phần xin lộc, xin xăm và nghe người Hoa chúc Tết rôm rả. Người Hoa còn có Phúc Lộc Thọ xông đất chúc Tết tận nhà. Cứ từ ba mươi cho đến rằm tháng Giêng vẫn thấy 3 ông xênh xang áo quần, trống kèn kéo vào nhà dân chúc Tết rồi phát lì xì. Người dân cũng hồ hởi đón nhận và tặng lại lì xì mừng năm mới cho nhóm chúc Tết. Cứ vậy mà nhà nhà đều rộn ràng, người người phơi phới một niềm vui đong đầy sự hanh thông, cát tường và thịnh vượng.
Tết ở Sài Gòn nhẩm tính cứ đi tới nơi này rồi nơi kia là hết một ngày. Vèo cái mấy mồng Tết có khi chưa kịp chơi hết mấy tụ điểm ở Sài Gòn là thấy tới ngày đi làm. Nhưng, kỳ thực người Sài Gòn có câu cửa miệng, còn mồng là còn Tết. Vậy nên thoảng khi đi làm rồi vẫn cứ í a du xuân chơi Tết là chuyện bình thường. Tết hiện đại vẫn lưu giữ những nếp xưa giao thừa lễ chùa, cũng bánh tét múa lân, nhưng nếu thử một lần chọn thị thành ăn Tết, tin chắc ai cũng cảm giác mới mẻ và hấp dẫn./.
Nhà văn TỐNG PHƯỚC BẢO