“Tết hải đảo” ấm tình quân – dân

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN 01/02/2022 02:40

(HPĐT)- Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 lại hướng về đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ bằng tình cảm, sự chia sẻ, động viên ý nghĩa, thiết thực. “Chở mùa xuân” ra đảo đối với các cán bộ, chiến sĩ CSB không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vui, hạnh phúc bởi với những người lính biển thì đảo luôn là nhà, người dân chính là người thân của họ. Với cán bộ, quân và dân huyện đảo, Tết chỉ đến khi những con tàu chở mùa xuân, mang hơi ấm từ đất liền đến đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao quà Tết tặng ngư dân.

Ấm lòng Tết truyền thống giữa đại dịch COVID

Kết thúc hải trình gần 6 giờ đồng hồ trên biển, huyện đảo Bạch Long Vĩ chào đón đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong tiết trời nắng ấm rực rỡ. Nhìn từ xa, đảo tiền tiêu “thay da đổi thịt” mạnh mẽ với những công trình hoành tráng, hiện đại như: điện gió, quảng trường lớn, cổng chào, đường xá to rộng hơn, nhiều công trình mọc lên san sát. Tàu Hoa Phượng Đỏ cập âu cảng, cán bộ, quân và dân huyện đảo chào đón đoàn công tác bằng những lời hỏi thăm ân cần và những cái bắt tay thật chặt. Đặt chân lên đảo, ai cũng cảm nhận rõ cuộc sống yên bình, nhịp sống chầm chậm, giản dị và tinh thần lạc quan của người dân bởi huyện đảo là “vùng xanh” duy nhất của thành phố khi chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Mặc dù sống trong “vùng xanh”, vùng an toàn nhưng không ít người tâm tư bởi có thể năm nay không về được đất liền ăn Tết, đoàn tụ với gia đình do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hơn 20 năm gắn bó với huyện đảo, năm nay ông Nguyễn Văn Trạc, 59 tuổi, ở khu 2, huyện Bạch Long Vĩ quyết định ở lại đảo đón Tết. Ông Trạc bộc bạch: “Dịch bệnh trong đất liền diễn biến khó lường, 2 vợ chồng tôi tuổi lại cao, để bảo đảm an toàn sức khoẻ vợ chồng tôi sẽ ở lại đảo đón Tết. Hôm nay, được nhận quà Tết sớm của BTL Vùng CSB 1 trong chương trình “Tết hải đảo” tôi thấy rất vui, phấn khởi và trân trọng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ CSB với những người dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên huyện đảo, giúp chúng tôi đón Tết đủ đầy hơn”.

Điểm mới trong chương trình “Tết hải đảo” năm nay đó là tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" trên huyện đảo. Với phương châm “Ai cần thì đến lấy”, phiên chợ thu hút đông đảo người dân tham gia. Chị Nguyễn Thị Miền, ở khu 1, huyện Bạch Long Vĩ cho biết: “Đây là lần đầu tôi được tham gia phiên chợ này, thấy rất náo nức. Các mặt hàng khá đa dạng như: gạo nếp, miến, dầu ăn, đường, bột ngọt, hạt nêm…, người đến chợ không trả bằng tiền mà trả bằng phiếu. Các mặt hàng này trên huyện đảo không thiếu nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn là sự hỗ trợ thiết thực. Những phần quà này tôi sẽ để dùng trong những ngày Tết bởi mọi năm về ăn Tết trong đất liền mới sắm, còn năm nay gia đình tôi ở lại đảo”. Không chỉ chị Miền mà nhiều người dân, ngư dân cũng tìm đến phiên chợ 0 đồng để có thêm ít đồ chuẩn bị đón Tết, dành dụm được một số tiền để sắm thêm chiếc áo mới cho con hay chiếc bánh chưng để dâng lên ông bà tổ tiên.

Đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ đánh giá: “Tết hải đảo” là hoạt động thiết thực triển khai chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn huyện đảo. Chương trình càng ý nghĩa hơn khi năm nay phần lớn người dân đều ở lại đảo ăn Tết do dịch bệnh trong đất liền diễn biến phức tạp. Hàng trăm suất quà được trao tận tay gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó hỗ trợ huyện đảo trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân.

Tiếp tục đồng hành ngư dân

Rời trung tâm huyện đảo, chương trình “Tết hải đảo” của BTL Vùng CSB 1 tiếp tục đến với những bà con ngư dân đang neo đậu phương tiện trong âu cảng Bạch Long Vĩ. Có khá nhiều phương tiện của các địa phương: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… đang neo đậu tại đây. Cách đó không xa, trên tàu câu mực của ông Nguyễn Văn Long, quê ở huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa), mọi người đang tất bật chuẩn bị để ra khơi chuyến cuối sau đó về quê ăn Tết. Chỉ ít phút trước khi tàu rời âu cảng, tổ công tác của BTL Vùng CSB 1 kịp lên tàu trao tận tay những chiếc bánh chưng còn thơm mùi lá dong, gạo nếp.

Ông Long chia sẻ: “Chúng tôi đi đánh bắt xa, đến nay hơn 3 tháng chưa về nhà. Được đón nhận những chiếc bánh chưng do cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 1 trao tặng, chúng tôi cảm nhận không khí Tết đang đến thật gần. Cảm ơn các chiến sĩ CSB luôn đồng hành với ngư dân trên biển, giúp chúng tôi yên tâm vươn khơi bám biển”. Tổ công tác của BTL Vùng CSB 1 nhanh chóng đến các phương tiện khác đang neo đậu trong âu cảng, không chỉ tặng quà, các cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền, phổ biển pháp luật và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân. Trung tá Lê Anh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 11 (BTL Vùng CSB 1) cho biết: Trong thời điểm ngư dân hối hả ra khơi những ngày cuối năm, đơn vị đang triển khai các biên đội tàu trực trên biển vừa làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ ngư dân trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Sự xuất hiện của các con tàu CSB ngoài khơi xa là điểm tựa vững chắc để chuyến ra khơi cuối cùng trong năm đạt nhiều thắng lợi và ngư dân trở về an toàn, đoàn viên với gia đình.

Mùa xuân mới đang về trên đảo tiền tiêu, bắt đầu những khởi đầu mới rực rỡ, phát triển hơn. Từ thành công của chương trình “Tết hải đảo” 2022, ngay đầu xuân mới, BTL Vùng CSB 1 chỉ đạo Hải đoàn 11 tiếp tục ký kết phối hợp huyện đảo Bạch Long Vĩ triển khai các hoạt động trong chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Công tác phối hợp tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, quy định cấm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển./.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Tết hải đảo” ấm tình quân – dân