Tết nơi cũ chờ khởi đầu mới

nguyễn dương 20/01/2023 17:47

(HPĐT)- Chiều cuối năm Nhâm Dần, thời gian như trôi nhanh hơn trong cái hối hả tất bật của đô thị. Màu nắng thủy tinh mỏng tang, trải dài trên những đường phố khiến làn gió cuối đông không còn se sắt, chỉ vừa đủ lành lạnh để cảm nhận cái hối hả ngược xuôi của đô thị những ngày giáp Tết. Chúng tôi xuôi đường Lê Lai, tìm đến ngõ nhỏ ở phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) để chia sẻ cảm xúc của những người dân đón cái Tết cuối ở đây trước khi thực hiện di dời để phục vụ Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên.

Một góc công viên cây xanh Lạch Tray. Ảnh: Đức Nghĩa

Ngõ 144 phố Lê Lai nằm ngay sát Tổng kho 3 Lạc Viên rực rỡ sắc vàng rực của quất, sắc thắm của đào, rộn tiếng trẻ nô đùa, không khí ngày Xuân lan tỏa trên từng khuôn mặt, ấm áp trong mỗi nếp nhà. Trong căn nhà nhỏ gần cuối ngõ, các thành viên gia đình ông Ngô Trọng Dự đang tất bật trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón cái Tết cuối ở đây. Bên chén trà thơm, ông Dự chia sẻ những kỷ niệm về căn nhà sắp trở thành ký ức. Sinh ra và lớn lên ở huyện Kinh Môn (Hải Dương), nhưng gần như cả phần đời của ông Dự lại gắn bó với Hải Phòng. Gia đình ông Dự là một trong số những hộ đầu tiên dọn về ở khu tập thể cũ này. Ở chính căn nhà nhỏ xinh rộng hơn 40 m2 này, vợ chồng ông Dự chào đón lần lượt 2 người con, chứng kiến con mình lớn lên, trưởng thành, rồi dựng vợ, gả chồng cho con. Căn nhà nhìn thẳng ra Tổng kho 3 Lạc Viên cũng là nơi gia đình ông chứng kiến hoạt động giao thương nườm nượp, hối hả vào ra những năm trước khi phần lớn hệ thống cảng biển của Hải Phòng còn nằm giữa lòng đô thị. Đến những năm gần đây, khu vực này trở nên đìu hiu, thưa thớt khi hệ thống cảng biển của thành phố dần dịch chuyển ra biển lớn- khu vực Đình Vũ – Cát Hải. “Khu đất rộng rãi nằm ngay trong trung tâm thành phố mà chưa khai thác hết hiệu quả thì kể cũng phí thật. Thế nên khi thành phố thông báo sẽ xây dựng khu nhà ở xã hội ở đây người dân rất đồng tình”– ông Dự chia sẻ.

Sắp tạm xa nơi đây, trong lòng chị Ngô Thùy Trang không khỏi bâng khuâng. Tròn 40 năm sinh ra lớn lên ở đây là tròn 40 năm chị Trang ăn Tết cùng gia đình tại khu vực này. Từng mái ngói, viên gạch, bờ tường, bao người đến rồi đi trong ngõ nhỏ đều trở thành một phần cuộc đời của chị. Rời khỏi mái nhà chất chứa biết bao ký ức, gia đình chị Trang sẽ phải tính toán, sắp xếp lại cuộc sống ở nơi tạm cư trong lúc chờ quay về tái định cư. Nhưng niềm vui lớn hơn nỗi bâng khuâng phải chia xa căn nhà, ngõ xóm gắn bó nhiều kỷ niệm vì chị và nhiều người dân nơi đây đều háo hức chờ thời gian tươi đẹp hơn trong ngày trở về.

Gia đình ông Dự, chị Trang trong số 98 hộ dân trên địa bàn 2 phường: Máy Chai, Cầu Tre (quận Ngô Quyền) di dời ngay sau Tết Nguyên đán 2023 để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên. Sau khi hoàn thành dự án, nơi đây sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đầy đủ hệ thống chiếu sáng, PCCC, vườn hoa, cây xanh… Trong đó, khu nhà ở xã hội được xây trên diện tích gần 54 nghìn m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, cung cấp hơn 4,4 nghìn căn hộ nhà ở xã hội có giá dự kiến trong khoảng 400-600 triệu đồng/căn, phù hợp điều kiện kinh tế của đại bộ phận lao động trẻ, các hộ đang sử dụng nhà chung cư cũ. Bên cạnh đó là khu nhà ở thương mại có tổng diện tích hơn 13 nghìn m2, quy mô khoảng 163 căn hộ, cao 7 tầng với đầy đủ tiện ích hiện đại. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện để người dân có chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ. Vì thế, khi thành phố có chủ trương xây dựng Khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên, phần đông các hộ dân đều đồng thuận và sẵn sàng bàn giao, di dời để thành phố sớm triển khai dự án. Người dân cũng vui mừng khi tại đây sẽ quy hoạch 1 khu để phục vụ tái định cư tại chỗ dành cho các hộ phải di dời.

Để đánh dấu cái Tết đặc biệt chia tay xóm nhỏ, ông Dự, chị Trang cũng như các hộ dân khác trong ngõ đều thống nhất sẽ trang hoàng thật đẹp đường ngõ trong mùa Xuân năm nay. Đón Tết cuối ở xóm cũ, bên mâm cơm đoàn viên tuy có chút bịn rịn, bồi hồi nhưng ai cũng ngời ngời hy vọng về những khởi đầu mới. Với người có tuổi như ông Dự là mơ ước về một ngôi nhà mới trong khu dân cư khang trang. Với người còn trẻ như chị Trang là những dự tính mới về tương lai mở quán cà phê nho nhỏ phục vụ những người hàng xóm mới sẽ dọn về Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên trong tương lai không xa.

Với quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong việc biến những khu đất sử dụng kém hiệu quả trở thành những khu dân cư hiện đại, đầy đủ hạ tầng đô thị, sẽ có nhiều những dự án nhà ở xã hội tiếp theo được triển khai trong thời gian trong bối cảnh Hải Phòng đang tăng tốc phát triển kinh tế- xã hội. Một mùa xuân mới đang về trên khắp phố phường. Xuân của ý Đảng, lòng dân bừng lên niềm tin và khát vọng về đổi thay từng ngày, từng giờ trên những khu đất “vàng” đang được khai thác và sử dụng hiệu quả để tạo dựng một cuộc sống chất lượng hơn, tươi đẹp hơn cho người dân đô thị./.

nguyễn dương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết nơi cũ chờ khởi đầu mới