(HPĐT)- Tết với mọi người là niềm vui đoàn viên, quây quần bên nhau đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Nhưng Tết với lính đảo là những nhớ thương gửi về nơi xa, là những bước chân vội vã trên đường tuần tra, là những ánh mắt luôn dõi theo vùng biển để mang đến cái Tết yên bình cho nhân dân. Tết vắng gia đình, vắng người thân, nhưng bên họ luôn có đồng chí, đồng đội, sẵn sàng sẻ chia, tâm sự và cùng nhau làm nên một cái Tết đậm chất lính.

Khác với tiết xuân trong đất liền, xuân hải đảo nắng ấm rực rỡ, con người, cảnh vật nhuộm vàng trong nắng xuân; cành mai, cành đào, chậu quất mang từ đất liền ra gặp thời tiết thuận lợi cũng đâm chồi, nảy lộc. Trên đảo Bạch Long Vĩ, ngày đầu của năm mới thường bắt đầu bằng hoạt động chào cờ trước cột mốc chủ quyền và nghe lời chúc mừng năm mới, động viên của lãnh đạo huyện. Lần đầu dự lễ chào cờ trước cột mốc chủ quyền, binh nhất Nguyễn Thành Trung, Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ (quê ở xã An Hòa, huyện An Dương) xúc động bày tỏ: “Đứng dưới cờ Tổ quốc tung bay trong gió, cùng cán bộ, quân và dân trên đảo hát vang Quốc ca giữa đảo xa, trong lòng em trào dâng cảm xúc mãnh liệt, đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển, đảo và quyết tâm cống hiến sức trẻ giữ gìn bình yên biển, đảo quê hương. Đây là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nhất của tuổi trẻ và những ngày tháng khoác trên mình trang phục màu xanh áo lính. Kết thúc lễ chào cờ, mọi người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, lì xì may mắn”.
Trong những ngày đón Tết cùng đồng chí, đồng đội ở đảo xa, mặc dù đôi lúc cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy đơn vị và đồng đội, Thành Trung yên tâm thực hiện nhiệm vụ. “Tết ở đảo có đầy đủ đào, quất, bánh chưng, thịt lợn, thịt gà…, nên về vật chất em thấy cũng không khác gì ở nhà. Em tự tay gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả… Đây là những việc trước đây chưa từng làm, nay được trải nghiệm nên em thấy rất hào hứng. Không những thế, em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hái hoa dân chủ…, giao lưu với các đơn vị đóng quân trên đảo. Những lúc nhớ bố mẹ, người thân, em được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm, chúc Tết” - Thành Trung chia sẻ.
Không chỉ lính mới, lính trẻ mà những cán bộ biên phòng có “thâm niên” đón Tết xa nhà cũng không tránh khỏi tâm tư, nhớ nhà khi Tết đến Xuân về. Như thiếu tá Phạm Văn Binh, nhân viên Đài quan sát Long Châu (Đồn biên phòng Cát Bà) có 9 năm công tác tại đảo Long Châu, đón 5 cái Tết trên đảo. Anh kể, ở đảo xa, anh em lính đảo đón Tết sớm hơn trong đất liền. Đó là thời điểm từ 20 tháng Chạp trở ra, các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, mọi người mang theo hơi ấm, hương vị mùa xuân đến với lính đảo bằng những chiếc bánh chưng thơm mùi lá dong, cành đào khoe sắc thắm. Lúc lên đảo vui mừng, phấn khởi bao nhiêu thì khi chia tay lại bịn rịn bấy nhiêu. Tiễn các đoàn công tác trở về đất liền, cán bộ, chiến sĩ thường chờ tàu khuất hẳn mới quay về, trong mỗi người đều có những tâm tư, tình cảm riêng. Song, tất cả cùng tập trung cao thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chủ quyền biển, đảo của thành phố.
Tại khu vực đảo Long Châu, trong những ngày Tết, phần lớn tàu thuyền đều không hoạt động, mọi người trở về nhà đón Tết với gia đình. Trên đảo, ngoài cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát Long Châu, còn có cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và 2 bè nuôi hải sản. Cũng bởi neo người, thiếu thốn tình cảm, mà trong mấy ngày Tết, họ thường quây quần, cùng ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa, nghe lời chúc mừng năm mới. Bữa cơm tất niên giữa đảo xa cũng đặc biệt hơn khi có đủ hương vị mặn mòi của biển cả với cá, tôm, mực… Mọi người chia sẻ những chuyện của năm cũ và những dự định trong năm mới. Ăn “Tết đảo” giữa sóng gió, dù xa xôi cách trở nhưng thấm đẫm tình nghĩa quân - dân...
Trên đảo xa, mùa xuân bắt đầu từ những cánh hải âu chao liệng trên mặt biển xanh biếc, từ những cành đào, cành mai thắm sắc đem từ đất liền ra. Bữa cơm ngày Tết của những cán bộ, chiến sĩ có đủ bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành cùng những câu chuyện, tiếng cười “vui như Tết”. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ dù ở lại hay trở về đất liền đều ý thức trọng trách người lính đang gánh trên vai. Xác định “Đồn là nhà, biên giới biển là quê hương, đồng đội, nhân dân là anh em ruột thịt”, các cán bộ, chiến sĩ dù phải chịu gian khổ, vất vả nhưng vẫn luôn giữ ý chí kiên cường, sắt đá, âm thầm vượt bão giông, đạp bằng sóng dữ để giữ bình yên biển, đảo Tổ quốc.
HOÀNG XUÂN