Việc tử tế

Tết sớm trong những ngôi nhà 'Đại đoàn kết'

TÂM PHÚC 07/01/2026 19:00

Giữa nhịp sống đô thị vội vã hay những miền quê yên bình ở Hải Phòng, những ngôi nhà 'Đại đoàn kết' đã giúp người nghèo, khó khăn hay thuộc diện chính sách ấm lòng hơn.

nha-dai-doan-ket.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và xã Nam Sách thăm hỏi gia đình bà Ngô Thị Nguyên vừa được hỗ trợ xây nhà.

Trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết" ở Hải Phòng vừa hoàn thành, hơi ấm lan ra từ bếp lửa, từ nụ cười, niềm vui của những gia đình lần đầu tiên đón Tết trong một mái nhà vững chãi. Với họ năm nay, Tết về rất sớm.

Tết ấm trong căn nhà mới

Buổi sáng cuối năm, căn nhà nhỏ ở Tổ dân phố 63 Đông Khê (phường Gia Viên) nhộn nhịp hơn thường ngày. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ làm cho ngôi nhà ấm áp hơn trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Bà Hoàng Thị Cư xúc động nói: “Tôi không nghĩ đời mình lại có ngày hôm nay”.

Chồng bà Cư mất năm 2024, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Tuổi đã cao, không lương hưu, bà Cư sống cùng con trai làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh trong căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, gió lùa. Mỗi đợt rét đậm, 2 mẹ con bà phải căng bạt che tạm những chỗ mái thủng. Căn nhà xập xệ khiến những đêm mưa lạnh, gió bão bà chưa bao giờ được ngủ trọn giấc.

Được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ phường Gia Viên, sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền, cùng sự chung tay của tổ dân phố, hàng xóm, bà Cư đã có tiền sửa sang nhà cửa. Sau một thời gian ngắn, căn nhà cũ khoác lên mình dáng vẻ mới: mái chắc, tường kín, nền khô ráo. Ngày bàn giao nhà, bà Cư xúc động nói: “Căn nhà mới kín gió, sạch sẽ làm tôi rất ấm lòng. Có lẽ Tết năm nay sẽ là cái Tết vui nhất từ trước đến nay với gia đình tôi".

Ở xã Nam Sách, bà Ngô Thị Nguyên cũng đang tất bật quét lại sân, kê thêm chiếc bàn nhỏ trước hiên nhà. Bà sống đơn thân, sức khỏe yếu, nhiều năm liền là hộ cận nghèo. Căn nhà cũ của bà xuống cấp đến mức mỗi mùa mưa bão đều khiến bà nơm nớp lo sợ.

Căn nhà "Đại đoàn kết" rộng chừng 40 m² vừa được xây dựng khép kín đủ để bà có một không gian sống an toàn. Ngày nhận nhà, bà Nguyên đứng rất lâu trong gian phòng mới, sờ tay lên bức tường còn thơm mùi vôi. “Tôi từng nghĩ miễn còn chỗ che mưa che nắng là được. Không ngờ lại có ngày được đón Tết trong căn nhà khang trang thế này”, bà nói đầy xúc động.

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Cát Hải cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Phạm Thị Thoa (sinh năm 1971, trú tại thôn Ao Cối, đặc khu Cát Hải). Bà Thoa thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, hiện sống cùng con gái, con rể và các cháu. Ngôi nhà cấp 4 của bà được xây dựng từ năm 1991, diện tích khoảng 30m2, mái lợp tôn đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Phạm Thị Thoa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đặc khu Cát Hải đã vận động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết”. Nguồn hỗ trợ này không chỉ góp phần giúp gia đình bà Thoa có ngôi nhà mới kiên cố, an toàn hơn, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Bà Vũ Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ đặc khu Cát Hải nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội. Đồng thời, khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc kết nối, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cộng đồng ngày càng bền vững trên địa bàn đặc khu.

Với gia đình như bà Cư, bà Nguyên, bà Thoa... Tết năm nay sẽ ấm áp hơn không chỉ bởi được ở trong những ngôi nhà mới, mà đó còn là sự quan tâm của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể... để các bà có thể cảm nhận hơi ấm từ tình yêu thương, sự đùm bọc.

Mùa xuân lớn của thành phố

nha-dai-doan-ket1.jpg
Ủy ban MTTQ phường Lưu Kiếm phối hợp Thanh tra thành phố, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng khánh thành nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Ảnh: NGUYÊN NGUYÊN

Năm 2025, Hải Phòng đẩy mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.763 căn nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 313,8 tỷ đồng.

Chỉ riêng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã lên kế hoạch hỗ trợ xây dựng 190 nhà "Đại đoàn kết" tặng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng mới một căn nhà kiên cố, có diện tích tối thiểu 30m2, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng.

Trong phong trào xây dựng nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở Hải Phòng có sự đóng góp rất lớn từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Công ty TNHH VSIP Hải Phòng… với mức hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết từ 100 triệu đồng - 200 triệu đồng/căn. Có những gia đình còn được nhận nhà theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Không chỉ hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới, các tổ chức đoàn thể còn hỗ trợ hơn 35.000 ngày công lao động đào móng, đổ mái...

Việc hỗ trợ xây dựng nhà "đại đoàn kết" thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị lẫn cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Nhiều địa phương không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí xây nhà mà còn tiếp tục giúp đỡ các gia đình bằng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm...

Giữa nhịp sống đô thị vội vã hay những miền quê yên bình, những ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã giúp người nghèo, khó khăn, thuộc diện chính sách ấm áp hơn. Đúng như lời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đức Tuấn khẳng định nhà "Đại đoàn kết" không chỉ xây bằng gạch, xi măng mà xây bằng niềm tin của nhân dân vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia của cộng đồng.

TÂM PHÚC
(0) Bình luận
Tết sớm trong những ngôi nhà 'Đại đoàn kết'