Thắm đượm nghĩa tình Hải Phòng - Trường Sa (kỳ 1)

BÀI: MINH TUẤN 04/05/2024 09:12

Chiến sĩ trên đảo Trường Sa đọc Báo Hải Phòng do đoàn công tác thành phố tặng. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

(HPĐT)- Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng vừa có chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, lao động sản xuất tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1/12 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là chuyến hải trình giàu cảm xúc, ý nghĩa trong những ngày tháng 4 lịch sử, đồng thời thể hiện cam kết luôn đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng với quân và dân nơi đảo tiền tiêutuyến đầu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Kỳ 1: Tràn sức sống nơi đầu sóng ngọn gió

Với sự chung tay của cả nước, đời sống của người Trường Sa bây giờ được cải thiện rất nhiều, dù khó khăn là không bao giờ hết với nơi đầu sóng ngọn gió này. Ở Trường Sa nay có đủ sách báo, truyền hình, lại có cả sóng điện thoại di động để giữ liên lạc với đất liền. Không những vậy, ở đây còn có tiếng cười, rất nhiều tiếng cười của trẻ em, của các gia đình sinh sống trên đảo, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ bám đảo, giữ biển.

Quân không quản khó

Quần đảo Trường Sa nằm giữa biển Đông gồm nhiều hòn đảo nhỏ và bãi san hô với diện tích vùng biển khoảng hơn 150 nghìn km2. Các đảo Trường Sa được chia thành nhiều cụm như Song Tử, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa… Trong chuyến hải trình hơn 1 nghìn hải lý giữa tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác thành phố Hải Phòng do đồng chí Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên 6 điểm đảo của quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-1/12 Tư Chính trên thềm lục địa phía Nam. Tham gia đoàn có gần 80 đại biểu là đại diện nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố.

Hầu hết thành viên đoàn công tác đều chưa từng tới thăm các đảo ở Trường Sa, nên nhiều người chuẩn bị nhu yếu phẩm mang theo để phòng sự khó khăn, thiếu thốn ở đảo. Tuy nhiên, khi tiếng còi tàu HQ561 rền vang báo hiệu chuẩn bị thả neo để ghé thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây- điểm đến đầu tiên, mọi người đều nhận ra, sự chuẩn bị này là không cần thiết. Đón tiếp đoàn bằng sự nồng hậu, thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết, với tinh thần xây dựng đảo “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quândân”, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của đất liền, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đảo dốc sức xây dựng đảo, để có cảnh quan, đời sống như hiện nay.

Đến giờ, không chỉ Song Tử Tây, mà hầu hết các điểm đảo tại khu vực Trường Sa được trang bị khá đầy đủ, từ phương tiện di chuyển, điện sinh hoạt, sóng điện thoại di động cho tới cả các cơ sở y tế, giáo dục, đền- chùa phục vụ đời sống tâm linh của quân và dân trên đảo... đều có cả. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Phó chỉ huy trưởng Cụm chiến đấu 3, đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) chia sẻ: Là một người con của Hải Phòng, anh rất yêu biển, nên khi nhận lệnh ra công tác tại điểm đảo ngoài khu vực biển Trường Sa, trong lòng không khỏi bồi hồi, xúc động. Những câu thơ “Em mong ngày khôn lớn/Sẽ vượt sóng ra khơi/Cũng cầm chắc tay súng/Giữ lấy biển lấy trời...” của nhà thơ Vân Đài anh được học hồi bé nay thành hiện thực. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào, anh Nam cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác không quản ngại khó khăn gian khổ, gió bão nắng mưa để xây dựng, bảo vệ biển, đảo.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan B. Ảnh: MINH AN

Dân chẳng ngại khổ

Cùng với cách trở về địa lý, điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, đặc điểm thổ nhưỡng cũng là yếu tố chính gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của quân và dân trên các điểm đảo ở khu vực Trường Sa. Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có thổ nhưỡng chủ yếu là cát san hô, đều chịu ảnh hưởng của 3 đới gió mùa Đông Bắc, Đông Nam và Tây Bắc, kèm theo đó là gió biển mang theo hàm lượng muối lớn. Những yếu tố này khiến mọi vật dụng sinh hoạt trên đảo đều bị hư hỏng nhanh chóng. Chị Nguyễn Thị Thanh Chương, hộ dân số 3 trên đảo Trường Sa lớn kể lại, xe đạp bình thường ở trong đất liền dùng vài năm không hỏng, nhưng ở đây chẳng chiếc nào vận hành trơn tru quá được 6 tháng. Muối biển ăn mòn hết từ má phanh, nan hoa tới gióng xe, gác-ba-ga. Nhưng rồi với sự hỗ trợ của chiến sĩ trên đảo, hỏng đâu sửa chữa đó, không còn sợ thời tiết đe dọa.

Trò chuyện với những người dân trên tuyến đảo Trường Sa mới thấy, nỗi e ngại lớn nhất của họ khi quyết định ra đảo sinh sống là thiếu thốn điều kiện học tập của các con. Sĩ số các lớp đều ít, một số lớp được tổ chức học gộp 2 khối với nhau để tiện bảo ban, kèm cặp học sinh. Nắm bắt được vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lập kế hoạch đưa giáo viên phủ kín tất cả các điểm trường trên tuyến đảo Trường Sa. Thầy giáo Bùi Tiến Anh, Trường tiểu học Song Tử Tây cho biết: Hiện tại toàn bộ học sinh trên đảo đều được giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các em đều có bố hoặc mẹ đang công tác trên đảo, rất bận rộn nên các thầy, cô giáo đều coi các em vừa là học sinh, vừa là con của mình. Ngoài giờ học chính trên lớp, bất cứ lúc nào học sinh có bài tập khó cần giải đáp thắc mắc, các thầy, cô giáo đều sẵn sàng. Cũng nhờ vậy mà khó khăn của việc sĩ số lớp ít, phải học ghép khối cơ bản được giải quyết. Học lực các em đều đạt mức khá, giỏi.

Vừa hồn nhiên bóc những hộp quà bánh kẹo của các bác, các cô chú trong Đoàn công tác trao, em Hồ Đinh Hoàng Đông Bắc, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Song Tử Tây vừa kể, trên lớp em đang học bài Cuộc thi tài năng rừng xanh ở môn Tiếng Việt và một số phép tính nhân ở môn Toán. Không chỉ học văn hóa trên lớp, ngoài giờ học, thầy giáo với học sinh trong lớp lại cùng nhau chơi đu quay, đá bóng, đá cầu ngay tại sân vận động trung tâm đảo, giống như những người bạn. “Đối với chúng em, đảo chính là nhà, mỗi ngày trên đảo đều là một ngày vui trọn vẹn”, cậu bé Bắc thích thú chia sẻ.

 Kỳ 2: Nỗ lực phủ xanh đảo tiền tiêu

BÀI: MINH TUẤN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thắm đượm nghĩa tình Hải Phòng - Trường Sa (kỳ 1)