(HPĐT)- Chiều 19-2, trong không khí khẩn trương nhưng đầy xúc động, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, nhánh xuống huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao kinh phí 5 tỷ đồng và 500 nghìn khẩu trang y tế để hỗ trợ cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch. Tình cảm sẻ chia, hỗ trợ kịp thời trong lúc tỉnh bạn khó khăn lần nữa khẳng định nghĩa tình của thành phố Cảng và khiến người dân thành phố, cả nước thêm tự hào, trân trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vận chuyển khẩu trang hỗ trợ cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương.
Điều đáng quý, tinh thần, phương châm sống “nói là làm” của người Hải Phòng hiển hiện trong thực tế cuộc sống. Hành động hỗ trợ thiết thực về kinh phí và vật tư y tế chống dịch của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cảng dành cho cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương này được triển khai ngay, chỉ ít giờ sau cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy sáng 19-2. Sau khi nghe đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đều thống nhất, nhất trí cao. Tinh thần cuộc họp, ý kiến chỉ đạo “nóng hổi” của đồng chí Bí thư Thành ủy được hiện thực hóa và trao tặng đúng lúc, đúng nơi đang cần. Cũng giống như hồi tháng 8-2020, khi Đà Nẵng là tâm điểm của đợt dịch bùng phát lần thứ 2, sau cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy, ngay hôm sau, 10 tỷ đồng, 400 nghìn khẩu trang y tế cùng Đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng ở 3 bệnh viện hạng 1 của thành phố cũng lập tức lên đường “chi viện” thành phố kết nghĩa Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, “trên dưới đồng lòng”, tình thương mến thương và hành động tức thì đầy nhân văn và nghĩa tình của cán bộ, nhân dân đất Cảng dành cho bạn bè muôn nơi.
Trở lại diễn biến dịch tại tỉnh Hải Dương- địa phương giáp ranh Hải Phòng - đang ở thế “khó vô cùng” khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể kiểm soát. Cha ông ta có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong “cơn hoạn nạn” mới rõ lòng nhau. Khi cả tỉnh Hải Dương phải thực hiện cách ly xã hội, kinh tế bị đình trệ, người dân vùng dịch phải “căng mình” đối đầu với “kẻ thù vô hình”, sự giúp sức kịp thời, đúng lúc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cảng góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn về vật chất, quan trọng hơn là nhận được nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp họ thắp lên niềm hy vọng khi Hải Phòng cũng như cả nước không “quay lưng” với Hải Dương, để thêm vững chắc niềm tin chiến thắng đại dịch./.
Đông Hải