Lao động - Việc làm

Thầm lặng làm việc để người dân đón Tết yên vui

NGỌC LAN 20/02/2026 12:32

Tết đến, xuân về là thời khắc thiêng liêng gia đình sum họp đón năm mới nhưng có những người vẫn lặng lẽ làm việc không ngày nghỉ để người dân đón Tết yên vui, trọn vẹn.

00:00

tet-ngua1.jpg
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng tổng vệ sinh đường phố trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: TRUNG KIÊN

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, không khí làm việc rất khẩn trương như ngày thường. Bệnh viện duy trì các kíp trực với đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên thay nhau trực tại các khoa, phòng. Từ tiếp nhận, thăm khám, theo dõi diễn biến bệnh, điều chỉnh thiết bị, máy móc đến phát thuốc, chăm sóc người bệnh… Tất cả đều được thực hiện liên tục, bảo đảm không để gián đoạn công tác điều trị.

Không chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, các khoa của bệnh viện dành những không gian để bày trí hoa đào, câu đối, góp phần tạo hương sắc, không khí vui tươi ngày Tết, để những người bệnh phải ở lại điều trị thêm ấm lòng, chung niềm vui nhỏ đón năm mới.

Các Y, Bác sĩ Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cứu chữa người dân trong những ngày Tết.
Các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trực, cứu chữa người bệnh trong những ngày Tết. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Chị Nguyễn Thị Nhinh, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 cho biết hơn 4 năm vào nghề, chị đã quen với việc đón năm mới cùng người bệnh. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như ngày thường, công việc có phần bận rộn, vất vả hơn nhưng mỗi cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện luôn cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Đã chọn nghề y là chấp nhận mọi khó khăn vất vả. Với tôi, trực Tết không đơn thuần là nhiệm vụ mà xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp, giúp người bệnh sớm hồi phục để trở về với gia đình chính là món quà Tết ý nghĩa nhất”, chị Nhinh nói.

Với lực lượng cảnh sát giao thông, "khái niệm" về nghỉ Tết cũng gần như không có. Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và lễ hội đầu xuân, đơn vị huy động tối đa lực lượng gồm 743 cán bộ, chiến sĩ trực, tham gia chỉ huy phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến đường, nút giao thường xảy ra ùn tắc và các khu vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Phòng bố trí lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tại 65 chốt cao điểm, trong đó có 19 nút giao thông trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của ngành, đúng 10 giờ sáng mồng 1 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Với tinh thần “đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông”, lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực hết mình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phấn đấu kiềm chế ùn tắc, kéo giảm tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, thuận lợi.

xu-phat.jpg
Đội cảnh sát giao thông số 1 lập biên bản vi phạm hành chính lỗi vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư An Dương, phường An Biên.

Với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dịp Tết là những đêm không ngủ. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị tổ chức thường trực 50% quân số theo quy định (mỗi ca trực từ 355 - 360 người) tại 26 đơn vị trên địa bàn thành phố, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ 18 giờ ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ đến 7 giờ ngày mùng 1 Tết, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức trực 100% quân số, triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại 12 điểm bắn pháo hoa và các khu vực; kịp thời dập tắt một số vụ cháy, không để xảy ra thiệt hại về người.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, khi các gia đình đang quây quần đón giao thừa, hàng nghìn công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm trên khắp các nẻo đường, thu dọn chợ hoa xuân để thành phố trở lại sạch đẹp trong ngày mồng 1 Tết.

Chị Trần Thị Vân, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Viên 2 (Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng) cho biết nhiều năm trong nghề, chị đã quen với việc đi làm ngày lễ Tết. Lượng rác tăng cao, anh chị em công nhân phải làm việc rất vất vả, thu gom liên tục, có ngày làm việc kéo dài tận 12 - 14 giờ. Nhiều khi cũng chạnh lòng, thương các con vì mẹ vắng nhà lúc giao thừa nhưng góp phần để phố phường sạch đẹp, mọi người vui xuân, mỗi công nhân môi trường cũng thấy tự hào.

tet-ngua.jpg
Công nhân môi trường làm việc xuyên Tết. Ảnh: TRUNG KIÊN

“Chồng tôi cùng nghề nên thấu hiểu và chia sẻ. Các con cũng quen với việc bố mẹ vắng nhà ngày lễ Tết nên có ý thức tự giác, tự lập từ sớm, biết giúp đỡ mẹ việc nhà”, chị Vân chia sẻ.

Góp phần để Tết trọn vẹn hơn còn phải kể đến những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Nhiều người trong số họ không có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình khi lịch trực, tác nghiệp xuyên Tết.

Nhanh chóng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố, phản ánh sinh động đời sống, lan tỏa các hoạt động ý nghĩa, không khí vui Tết, đón xuân của nhân dân, những người làm báo góp phần quan trọng giữ mạch chảy thông tin.

Kíp phóng viên Báo và PTTH Hải Phòng thực hiện các chương trình trong những ngày đầu Xuân để truyền tải thông tin đến người dân.
Kíp phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng tác nghiệp tại quảng trường Nhà hát thành phố trong những ngày đầu xuân mới 2026. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Một mùa xuân mới đã về, trân trọng những cống hiến, hy sinh thầm lặng của biết bao con người đang làm những công việc bình dị, từ đội ngũ y bác sĩ, công an, quân đội đến công nhân môi trường, phóng viên… Làm việc xuyên Tết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ đã góp phần quan trọng để Tết trọn vẹn hơn và người dân thành phố đón năm mới bình yên, hạnh phúc.

NGỌC LAN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thầm lặng làm việc để người dân đón Tết yên vui