Vượt lên những khó khăn, lo lắng

Các nhân viên y tế hỗ trợ, chăm sóc những người được điều trị cách ly y tế tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Việt- Tiệp.
Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Việt-Tiệp) những ngày này trở thành tâm điểm của cả thành phố vì là nơi tiếp nhận và điều trị cách ly y tế cho các trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID-19. Đây đều là những người có ít nhất một trong các triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc viêm phổi và có một trong các yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp nghi/nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc gần với trường hợp nghi/nhiễm bệnh. Bên trong, người khác đang được theo dõi cách ly hoặc điều trị các triệu chứng sốt, ho có đờm... lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm. Ngoài khoa, bao ánh mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp dõi theo, cầu mong con, em, đồng nghiệp của mình “âm tính” với vi-rútCorona. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, nhiều cuộc điện thoại gọi đến thăm hỏi hằng ngày về tình hình trường hợp nghi nhiễm đều được nhân viên của khoa nhẹ nhàng trả lời cẩn thận, rõ ràng.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới có 2 con nhỏ, cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ mới 5 tuổi, nhưng thời điểm này chị thường xuyên về nhà khi đồng hồ điểm 8 hoặc 9 giờ tối. Chị Vân Anh cho biết, kể từ cuối tháng 1, khi khoa tiếp nhận 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh đầu tiên đến nay, hầu hết lãnh đạo, nhân viên y tế của khoa đều làm việc “căng” như vậy để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. “Tất cả nhân viên của khoa đều thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của lãnh đạo bệnh viện và trưởng khoa, từ quy định về trang phục đến cách thức tiếp cận, bảo đảm an toàn các trường hợp nghi ngờ và nhân viên y tế. Hằng ngày, các bác sĩ đi buồng nắm tình hình, chỉ định bổ sung phương pháp điều trị theo triệu chứng bệnh kịp thời, còn các điều dưỡng có nhiệm vụ theo dõi y tế, chăm sóc các trường hợp nghi nhiễm và hướng dẫn họ các bước vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Về việc ăn uống, Khoa Dinh dưỡng của bệnh viện phục vụ thức ăn theo chế độ riêng, chuyển đến khoa, sau đó nhân viên của khoa nhận và phục vụ tại giường cho trường hợp nghi nhiễm bệnh. Đến nay, các trường hợp này chưa phải chi trả bất cứ khoản chi phí ăn uống nào”, chị Vân Anh nói.
Tương tự, từ ngày 29-1 đến nay, điều dưỡng Nguyễn Thị Hương chưa về nhà, túc trực thường xuyên tại bệnh viện. “Nhà tôi có hai con nhỏ, 1 cháu 6 tuổi, 1 cháu 3 tuổi, phải nhờ mẹ chồng và chồng chăm sóc. Nhiều lúc nhớ con, chỉ có thể gọi điện nói chuyện với con vài câu rồi lại lao vào việc. May là tôi luôn có gia đình ở bên thấu hiểu, động viên để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Theo thông tin từ Sở Y tế, đến thời điểm này, Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch COVID-19. Trong số hơn 33 trường hợp nghi nhiễm, 32 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.
Tất cả vì sự an toàn của người bệnh
Tiến sĩ Ngô Anh Thế, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh, các nhân viên y tế của khoa không tránh khỏi tâm lý lo lắng, nhưng họ vẫn vượt qua để làm tròn nhiệm vụ. Trong các cuộc họp chuyên môn, tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID19, lãnh đạo bệnh viện và khoa làm tốt công tác tư tưởng và tập huấn kỹ kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo các cấp độ, trong đó có các biện pháp bảo vệ, tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế, giúp anh chị em yên tâm hơn. “Sau khi tiếp nhận 2 trường hợp nghi nhiễm đầu tiên, tất cả nhân viên trong khoa đều “vào guồng” điều trị cách ly, chăm sóc các trường hợp này tốt nhất. Vì thế, lo lắng ấy sớm bị công việc cuốn đi với mục đích cao nhất là đem lại sức khỏe cho người dân”, bác sĩ Thế tâm sự.
Theo thống kê, đến thời điểm này, Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận 27 trường hợp nghi nhiễm bệnh, trong đó có 26 trường hợp có kết quả âm tính, được ra viện. Với mỗi trường hợp ra viện đều được lãnh đạo Bệnh viện Việt-Tiệp đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao giấy xác nhận tình trạng sức khỏe ổn định, hết thời gian cách ly y tế. Các nhân viên y tế Khoa Bệnh nhiệt đới cũng hướng dẫn các biện pháp dự phòng và theo dõi sau thời gian cách ly.
Là 1 trong 6 người được ra viện ngày 11-2, cầm trên tay tờ giấy xác nhận âm tính với vi-rút Corona, anh Đ.G.T ở quận Hải An tươi cười: “Trước Tết Nguyên đán, bố con tôi có đi du lịch Quảng Châu (Trung Quốc). Khi về ViệtNam, thấy con gái bị sốt, bố con tôi lập tức vào bệnh viện khám sức khỏe và được đưa vào điều trị cách ly y tế tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Suốt thời gian ở viện, bố con tôi được các bác sĩ, điều dưỡng trong khoa chăm sóc tận tình, chu đáo khiến tôi rất cảm động. Tôi mong những trường hợp như tôi khi đưa vào điều trị cách ly y tế cần bình tĩnh, khắc phục tâm lý lo sợ, phối hợp tốt với nhân viên y tế để tích cực điều trị bệnh. Chỉ khi mình tin tưởng, phối hợp tốt với nhân viên y tế mới sớm bình phục”.