Thầm lặng, tận tâm vào “ca bốn”

Bài và ảnh: Bùi Hương 25/04/2020 11:34

Các y, bác sĩ Khoa Lọc máu, Bệnh viện Kiến An điều trị phục vụ người bệnh suy thận trong diện cách ly y tế.

Hơn 21 giờ đêm, chiếc xe ô tô của Bệnh viện Kiến An lặng lẽ lăn bánh về các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão để đón những người bệnh suy thận về lọc máu. Từ hơn 22 giờ, người bệnh bắt đầu chạy thận nhân tạo. Thời gian lọc máu kéo dài từ 3,5 đến 4 giờ đồng hồ, tùy thuộc thể trạng của mỗi người. Cũng từng ấy thời gian, các y, bác sĩ thức trắng đêm để túc trực, chăm sóc, điều trị người bệnh. Sau khi hoàn thành lọc máu, xe ô tô của bệnh viện lại đưa họ về nhà. Tiếng gà gáy điểm canh 4, các y, bác sĩ mới tranh thủ chợp mắt để lấy sức vào nhịp làm việc của ngày mới sắp bắt đầu.

Bác sĩ Tăng Xuân Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết: “Những người bệnh lọc máu trên thuộc diện F3, F4 hoặc là người bệnh suy thận từ các bệnh viện trung ương (Hà Nội), nơi có người mắc COVID-19 chuyển về Bệnh viện Kiến An để điều trị. Họ thực hiện cách ly y tế tại nhà, dù vậy vẫn phải đến bệnh viện để lọc máu theo định kỳ 3 lần/tuần. Điều này làm tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính người bệnh, người nhà, nhân viên y tế và cộng đồng. Vì vậy, việc quản lý người bệnh chạy thận nhân tạo thuộc diện trên được bệnh viện thực hiện theo các quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Lọc máu vất vả hơn lúc nào, dường như không có thời gian nghỉ ngơi vì ngoài công việc ban ngày, tiến hành lọc máu phục vụ 150 ca bệnh, họ còn phải liên tục thay phiên làm ca bốn lúc “nửa đêm, gà gáy”. Trong đó, bác sĩ Lương Quang Hưng, Trưởng Khoa Lọc máu đảm nhiệm chính trong ê- kíp đặc biệt này. Có đêm, 4 người bệnh cùng lúc lọc máu, dù mệt mỏi, nhưng các y, bác sĩ luôn tận tâm chăm sóc, điều trị cho người bệnh”.

Đến nay, tại Bệnh viện Kiến An, 3/6 người bệnh suy thận “đặc biệt” kể trên hết thời gian cách ly y tế 14 ngày, còn 3 người tiếp tục lọc máu thuộc diện này. Các y, bác sĩ của Khoa Lọc máu tiếp tục làm “ca bốn” để bảo vệ sức khỏe của người bệnh và an toàn cho bệnh viện. Chính sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Kiến An góp phần làm vững chắc thêm “thành lũy” ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập thành phố.

Bài và ảnh: Bùi Hương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thầm lặng, tận tâm vào “ca bốn”