Mộ thầy Chu An. Nằm trên núi Phượng Hoàng. Bảy trăm năm ngọn tuệ đăng tỏa sáng. Thế sự xoay vần mưa nắng.

Mộ thầy Chu An(*)
Nằm trên núi Phượng Hoàng(*)
Bảy trăm năm ngọn tuệ đăng tỏa sáng
Thế sự xoay vần mưa nắng
Dốc cao lên mỗi bậc đá bậc sầu
Nhớ chuyện xưa thuở vương triều xã tắc
Quan thì tham việc con dân bỏ mặc
Nỗi đau tựa dao cắt, thầy ơi!
Thất trảm sớ dâng vua không ngó tới(*)
Cởi áo từ quan nước mắt chẳng nguôi ngoai
Đất nước hiền tài
Ai người trọng dụng?
Trước mộ thầy chúng con xin cúi đầu bái vọng
Có rừng xanh và suối trong chứng giám
Lòng biết ơn với bao niềm thương cảm
Một người thầy, một nhân cách lớn lao.
------------------
(*) Chu Văn An, tên thật là Chu An (1292 - 1370).
(*) Núi Phượng Hoàng thuộc phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.
(*) Thất trảm sớ xin chém 7 gian thần gửi lên vua Trần Dụ Tông (1328 - 1362) không được chấp nhận.