Phạm Lượng
![]() |
Những ngày cuối năm 2017, người dân và du khách đến thăm đền Ngọ Dương cảm nhận không gian tĩnh lặng, trầm mặc của ngôi đền bên dòng sông Ngọ Dương hiền hòa. Đường vào đền được làm mới, uốn lượn một bên là dòng sông, bên này là vườn cây xanh. Những ngày này, các cụ cao niên và Ban quản lý di tích lịch sử đền Ngọ Dương họp bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống với hội bơi chải gắn với hội làng Ngọ Dương diễn ra từ ngày 25 tháng Chạp năm trước và kéo dài đến mồng 5 Tết Nguyên đán năm sau. Hội bơi chải có 5 thôn tham gia thi đấu mỗi lượt hai vòng, trên tổng chiều dài 1,5 km trên sông Ngọ Dương. Đây là hội độc đáo ở huyện An Dương có từ hàng nghìn năm trước gắn với truyền thống thờ Thành hoàng làng ở đền Ngọ Dương. Lễ hội truyền thống đền Ngọ Dương có lễ rước, lễ tế, tục thi bánh dày và hội bơi chải. Trong đó, hội bơi chải thu hút người dân trong xã và du khách khắp nơi về dự, đứng kín hai bên bờ sông, cổ vũ cho các tay chèo. Hội bơi thể hiện tinh thần thượng võ, ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu của người dân làng Ngọ Dương.