Tháng 7 tri ân, chúng con về với Mẹ…

20/07/2017 10:13

Tích cực thực hiện giải quyết hồ sơ để phong tặng, truy tặng

Con đường nhỏ dẫn về nhà MVNAH Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1921, ở thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) những ngày này thêm nhộn nhịp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Bé tiễn người con trai duy nhất là Chu Văn Ghẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh đã không thể trở về với mẹ, Mẹ Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1922, ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn âm thầm khóc khi nhận được tờ giấy báo tử của người con trai, liệt sĩ Đào Văn Thỏa. Hòa bình lập lại, vết thương lòng của mẹ thêm nhói đau khi người con trai tiếp theo là Đào Văn Thủy qua đời do vết thương tái phát. Đến thăm các mẹ trong dịp cả thành phố sôi nổi kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân với những mất mát, hy sinh của mẹ

Được biết, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện An Dương có 196 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, hiện có 10 mẹ còn sống. Thăm các mẹ trong dịp tri ân ý nghĩa này, đồng chí Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong huyện luôn tâm niệm việc quan tâm, chăm sóc các mẹ là đạo lý, lẽ sống, trách nhiệm của mỗi người.

Xác định việc chăm sóc, phụng dưỡng MVNAH là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, thành phố, trước hết là của địa phương, địa phương tích cực giải quyết hồ sơ để truy tặng, phong tặng các danh hiệu theo chính sách của Nhà nước. Theo Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Vũ Đức Cảnh, đến thời điểm này, toàn huyện có 484 MVNAH, trong đó có 13 mẹ còn sống. Huyện tiếp tục đề nghị thành phố xem xét, xác nhận giải quyết 23 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. “Hành động tri ân các MVNAH không chỉ thể hiện bằng việc tặng phần quà, mà còn ở tấm lòng, tình cảm thăm hỏi, động viên các mẹ mỗi khi ốm đau, “trái gió trở trời” để xoa dịu nỗi đau, mất mát của các mẹ”.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hải Phòng hiện có 2.424 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện có 96 mẹ còn sống. Ngoài hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, các mẹ đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến khi qua đời.

Chung tay chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Không chỉ thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với MVNAH, chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể còn tích cực vận động doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm nhận chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ suốt đời. Tại huyện An Dương, một số doanh nghiệp nhận phụng dưỡng mỗi mẹ 500 nghìn đồng/tháng, như: Công ty TNHH Đông Dương nhận phụng dưỡng mẹ Phạm Thị Thự, sinh năm 1924, ở thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn. Công ty CP thương mại và xây dựng Quyết Thắng nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Ót, sinh năm 1930, ở thôn Ngọ Dương 3, xã An Hòa. Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp xã Tân Tiến nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Lược, sinh năm 1926, ở thôn Bắc, cùng xã… Nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đến thăm, tặng quà các mẹ. Anh Trần Trung Cường, Giám đốc Công ty CP thương mại Thủy Nguyên cho biết: “Trong dịp này, chúng tôi trao tặng 10 MVNAH, mỗi mẹ 1 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhận phụng dưỡng một số MVNAH trên địa bàn huyện đến suốt đời”.

Lãnh đạo UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm, trò chuyện với mẹ Trần Thị Cải, ở Tổ dân phố số 9.

Đối với huyện Tiên Lãng, công tác nhận phụng dưỡng các mẹ suốt đời cũng được quan tâm, làm tốt. Huyện vận động Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng và áo lụa tặng 13 MVNAH và 3 thân nhân liệt sĩ. Kho bạc Nhà nước thành phố nhận phụng dưỡng mẹ Phạm Thị Rành, xã Tiên Tiến; Ngân hàng chính sách xã hội thành phố nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Tỉnh, xã Quang Phục, với số tiền 1 triệu đồng/tháng.

Tại quận Ngô Quyền, theo Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bùi Công Đoàn, trên địa bàn quận hiện có 4 MVNAH còn sống. Trong đó, có 2 mẹ ở phường Đông Khê, 1 mẹ ở phường Máy Chai, 1 mẹ ở phường Vạn Mỹ. Nhằm tri ân những mất mát, hy sinh của các mẹ, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận, gồm: Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty CP Vận tải và Thương mại CPN Việt Nam, Công ty CP Contenner Việt Nam và Tập đoàn CP sơn VLC đều trích quỹ phúc lợi xã hội từ nguồn lợi nhuận của công ty, nhận phụng dưỡng mỗi mẹ 2 triệu đồng/tháng.

Bài và ảnh: Việt Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng 7 tri ân, chúng con về với Mẹ…