Rực trời hoa gạo đỏ rơi. Bờ đê gió thổi bời bời tháng ba. Em giờ đã ở nơi xa. Có nghe tiếng gió loang xa phía trời.

Rực trời hoa gạo đỏ rơi
Bờ đê gió thổi bời bời tháng ba
Em giờ đã ở nơi xa
Có nghe tiếng gió loang xa phía trời
Giờ là khoảng cách đôi nơi
Ấm êm có lúc nào ngồi nhớ anh
Mùa xuân vẫn mãi trong xanh
Mưa xuân vẫn ấm trên nhành nụ non
Nhớ ngày em vẫn còn son
Em đi hoa cháy tươi giòn ước mơ
Nắng in bóng lẻ mong chờ
Nhớ thương như sóng vỗ bờ không nguôi
Đành buông chuyện cũ, đành thôi
Nhịp cầu hoang, hóa đơn côi lạnh lòng
Có còn mơ những chờ mong
Cháy màu hoa đỏ thuở chung lối về
Vẫn nguyên một nẻo đường quê
Vẫn nguyên hoa gạo bờ đê ngóng chờ!