(HPĐT)- Thật không ngờ, trận chung kết Roland Garros 2020 lại kết thúc chóng vánh và nhanh đến thế. Tay vợt số 1 thế giới Djokovic bỗng không còn là chính mình, tự đánh hỏng nhiều và thua Nadal để tay vợt Tây Ban Nha lần thứ 13 vô địch Roland Garros.

Nadal lên ngôi.
Djokovic (Serbia) với 36 trận trong 37 trận thắng của mùa giải bước vào trận chung kết đêm 11-10 với sự tự tin lớn. Dẫu thua ngay séc đầu 0/6 nhưng tay vợt số 1 thế giới vẫn nở nụ cười tự tin. Thế nhưng sang séc 2, “Vua đất nện “ Nadal tỏ ra vượt trội và thắng 6/2. Đến thời điểm này Djokovic mới vội vã tung đòn và thi đấu ra trò, vượt lên dẫn trước 5/4 ở séc 3 nhưng những sai sót trong các cú đánh năm ăn, năm thua cùng giao bóng mắc lỗi khiến Djokovic trượt dài và thua ngược 5/7.
Thắng chóng vánh Djokovic 3-0 (6/0, 6/2, 7/5), Nadal lần thứ 13 vô địch Roland Garros 2020. Nadal đi vào lịch sử của giải đấu tại Paris và đi vào lịch sử hệ thống giải Grand Slam khi cân bằng kỷ lục 20 lần đoạt Grand Slam với Federer (Thụy Sỹ).
Cân bằng kỷ lục với Federer, Nadal đi vào lịch sử quần vợt thế giới bởi giải quần vợt thuộc hệ thống Grand Slam (4 giải gồm Australia mở rộng, Roland Garros, Wimbledon, US Open) là thước đo. Phát biểu về chiến thắng này, Nadal chia sẻ: “Chiến thắng ở Paris có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây không phải là thời điểm nghĩ đến việc cân bằng kỷ lục với Federer, tôi chỉ nghĩ về vô địch Roland Garros, nó là tất cả với tôi. Tôi và Djokovic đụng độ nhau nhiều lần, hôm nay tôi thắng, ngày mai anh ấy thắng lại”.