Tháng Tư, màu nắng của mùa xuân vẫn long lanh trải ấm trên khắp mọi nẻo đường. Đâu đó trên cành ngân vang từng tiếng chim hót thân quen như tình khúc của ngày mới thật yên ả thanh bình. Thỉnh thoảng bất chợt những làn gió mát rượi thổi qua làm cho những chiếc lá xanh rung rinh đầy sức sống.
Tháng Tư, màu nắng của mùa xuân vẫn long lanh trải ấm trên khắp mọi nẻo đường. Đâu đó trên cành ngân vang từng tiếng chim hót thân quen như tình khúc của ngày mới thật yên ả thanh bình. Thỉnh thoảng bất chợt những làn gió mát rượi thổi qua làm cho những chiếc lá xanh rung rinh đầy sức sống.
Nhịp thời gian vẫn đang trôi, đi trong những ngày của tháng Tư ta dường như cảm nhận được không khí của mùa hạ sắp bước sang. Trên bầu trời là những đám mây trắng cứ chùng chình ngang qua như báo hiệu một mùa mưa nữa đang về. Những cây phượng già đứng ở bên đường đón nắng gió hanh khô chuẩn bị khoe sắc đỏ lung linh cùng mùa hạ.
Tháng Tư, bước thong dong trong vườn đầy hương thơm trái chín. Nắng của mùa này làm cho vị ngọt của những chùm quả trên cây thêm đậm đà vị ngọt, cảm nhận thư thả giữa miền cây lá xanh tươi.
Tháng Tư, bao cảm xúc bùng lên khi đâu đâu cũng thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp mọi miền quê hương Tổ quốc. Từ những vùng nông thôn xa xôi tới đô thị ồn ào nhộn nhịp.
Dường như là năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư, trong tâm thức của mỗi người đều nhớ đến ngày dâng lên niềm tự hào của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết chiến đấu, lấy sức mạnh ý chí mà thắng quân thù.
Tròn 50 năm, ký ức lịch sử như vẫn vẹn nguyên. Dẫu những người chiến sĩ năm xưa nay đã già, từng thế hệ trẻ lớn lên được học và được kể nghe về tháng Tư hào hùng ấy. Tháng Tư mà cả dân tộc đánh thắng kẻ thù giành lại nền độc lập tự do, để người người áo ấm cơm no, để nhà nhà bình yên mà dựng xây hạnh phúc hướng tới tương lai.
Tháng Tư, những cơn gió tung bay cờ Tổ quốc. Khắp mọi miền non sông lại như ngày hội. Trong ánh mắt của những cụ già là từng miên man ký ức, lại nhớ về thời tay súng trên vai đang cùng đoàn giải phóng quân tiến về phía trước, những bước chân anh dũng kiêu hùng.
Tháng Tư, đất nước thật đẹp tươi bởi bao đổi mới khang trang. Tuổi trẻ luôn tự hào với những gì có được hôm nay để nguyện cùng chung sức chung tay góp công xây dựng, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp như những ước mơ.
TRẦN THỊ THÙY LINH