Phan Giang
Trước hết là Tottenham, đội bóng đánh bại West Brom 4-0 với phong độ xuất sắc của Harry Kane, người lập hat-trick trong trận này. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Tottenham và thầy trò nhà Pochettino chứng minh việc họ xếp thứ 3 mùa trước hay có mặt trong top 4 mùa này không phải sự tình cờ.
![]() |
| Ibrahimovic ghi bàn giúp M.U tránh khỏi trận thua trên sân nhà. |
Arsenal cũng có trận thắng đậm trên sân Swansea. Ba điểm dĩ nhiên là quý giá nhưng điều đáng mừng hơn là Arsenal tìm lại được chính mình trong cách hủy diệt đối thủ. Những trận trước đó, đội bóng của HLV Arsene Wenger chơi chưa thuyết phục khi toàn phải nhờ Oliver Girourd giải vây phút cuối. Còn trận tại sân Liberty vừa qua, Girourd tiếp tục tỏa sáng nhưng anh chỉ cần đợi đến phút 37 là ghi bàn và giúp Arsenal khai thông bế tắc để bùng nổ trong hiệp 2, với thêm 3 bàn thắng nữa được ghi. Sau trận đấu, HLV Wenger nhận xét: "Swansea chỉ có thể chơi tốt trong hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi kiểm soát tất cả và khiến họ không thể bắt kịp tốc độ trận đấu".
Trong khi đó, Chelsea cũng có chiến thắng để xua tan nghi ngờ rằng họ sẽ sa sút sau khi thua Tottenham. Phải làm khách trên sân của Leicester, Chelsea chiến thắng 3-0 khá nhàn nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao người Tây Ban Nha. Không phải Diego Costa (người không ra sân trận này) mà chính hậu vệ ít ra sân Marcos Alonso là người hùng của Chelsea khi ghi bàn khai thông bế tắc phút thứ 6. Chính hậu vệ người Tây Ban Nha này nâng tỷ số lên 2-0 vào phút thứ 6 hiệp 2, trước khi đồng hương Pedro ấn định 3-0 vào phút 71.
Sau trận, HLV Conte phát biểu: "Chúng tôi khởi đầu trận đấu với áp lực lớn do cả Tottenham và Arsenal đều giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi chứng tỏ mình có kinh nghiệm tốt trong việc kiểm soát tình thế".
Ở những trận đấu khác, Man City gặp phải cú sốc khi chịu thất bại trước Everton. Trước khi hành quân đến Goodison Park, nhiều người tin rằng Man City sẽ gặp nhiều khó khăn trước Everton. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng họ có thể thảm bại đến 0-4.
Trong trận đấu đáng chú ý nhất của tuần, Man Utd và Liverpool bất phân thắng bại. Liverpool mở tỷ số trước vào giữa hiệp 1 nhưng Man Utd gỡ hòa vào gần cuối trận. Tạm thời, ở giải Anh Chelsea dẫn đầu với 52 điểm, hơn Liverpool 7 điểm, hơn Man City 10 điểm và hơn Man Utd 12 điểm.