Hình ảnh một số tiết mục tái hiện khung cảnh chiến đấu, hy sinh của các dân công vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong chương trình nghệ thuật “Ngày ấy trong tuyến lửa”
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết, 50 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa, về những ngày tháng hào hùng nhưng rất đỗi bi thương vẫn còn hiện diện trên từng con người, trên từng tấc đất, ngọn cây. Tại đìa Dứa, bưng Láng Sấu - nơi diễn ra trận xạ kích đẫm máu 50 năm trước, nay là Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968, vẫn mãi khắc ghi sự anh dũng quên mình của những người con trai, con gái dân công hỏa tuyến chân chất, hiền hòa nhưng rất đỗi quật cường.
Nơi đây vào năm 1963, giặc dồn toàn bộ nhân dân ở các thôn Tân Hòa 1 Tân Hòa 2 (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) vào khu ấp chiến lược để bọn chúng dễ bề kiểm soát, ngăn chặn mọi con đường tiếp tế lương thực, thuốc men, súng đạn cho bộ đội du kích. Đến năm 1968, cấp ủy xã Vĩnh Lộc được sự lãnh đạo của huyện ủy Bình Chánh cùng chi bộ các ấp tổ chức vận động hàng trăm nam, nữ thanh niên độ tuổi mười sáu, đôi mươi, phần lớn là nữ tham gia với nhiệm vụ tải đạn, cáng thương, phá rào ấp chiến lược, đắp mô, đào đường, phá cầu, đào công sự... phục vụ chiến đấu và trực tiếp lãnh đạo đoàn dân công. Mỗi đoàn dân công có khoảng 50-60 người, có du kích dẫn đường với phục trang là chiếc khăn rằn, bộ bà ba, quần xắn quá gối, trong mình mỗi người đều có một chiếc võng dùng để nghỉ ngơi dọc đường khi cần thì làm võng cáng thương binh.
Khoảng 22 giờ 30 ngày 15-6-1968 (nhằm ngày 20-5-1968 âm lịch), đoàn dân công gần 60 người được lệnh đưa thương binh vượt bưng Láng Sấu (TP Hồ Chí Minh) xuống Đức Hòa (Long An) và tải đạn về Sài Gòn. Khi đoàn dân công qua khỏi “vùng trắng” tới đồng bưng thì bị máy bay địch thả pháo sáng và phát hiện ra đội hình, chúng xả đạn như vãi trấu vào đoàn dân công trên đồng bưng trống trải. Trong trận oanh kích này, Vĩnh Lộc mất đi 32 người con, trong đó có 25 cô gái đang trong độ tuổi xuân xanh. Tuy nhiên, sự hy sinh, mất mát đó không làm cho những người con Vĩnh Lộc nhụt chí mà càng hun đúc ý chí cho những người còn sống tiếp tục đấu tranh, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Tối 2-7, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Khỏi, nữ dân công hỏa tuyến năm xưa chia sẻ, "Năm 1968, tham gia tải thương, tải đạn khi mới 20 tuổi. Lúc đó, xã Vĩnh Lộc đàn ông đi bộ đội hết, chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Nhìn thấy quê hương đất nước bị giặc xâm chiếm, tàn phá nên những người phụ nữ xã Vĩnh Lộc quyết tâm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” góp một phần sức lực cho đất nước, cho cách mạng".
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa các nhân chứng còn sống trong “đêm trắng đồng bưng” và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh, các chị, đặc biệt là những dân công hỏa tuyến vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất quê hương. “Những dân công hỏa tuyến đã, đang và sẽ mãi luôn là tấm gương sáng, là ý chí của người dân thành phố”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Hàng năm, cứ đến ngày 20-5 (âm lịch), UBND xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở khu di tích Dân công hỏa tuyến, là những Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Và khu di tích trở thành bản hùng ca về hình ảnh các cô gái vùng ven Sài Gòn đi dân công phục vụ chiến trường; là nơi lưu giữ những tấm gương sáng ngời của thanh niên vùng ven thành phố đã vượt gian khổ, sẵn sàng hy sinh, vững tin vào thắng lợi; mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.




