Thành phố nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam

03/08/2018 20:50

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà ông Hà Văn Chứ, phường Lạc Viên.




Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Văn Nhặn, sinh năm 1954, ở số nhà 258, phố Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ. Gia đình ông Nhặn có hai người là nạn nhân chất độc da cam, trong đó bản thân ông đang hưởng trợ cấp mức 3 và con gái bị dị tật từ nhỏ, câm, nằm một chỗ, đang hưởng trợ cấp mức 1. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Đoàn đến thăm gia đình ông Hà Văn Chứ, sinh năm 1945, trú tại số nhà 7/46/165, phố Đà Nẵng, phường Lạc Viên. Gia đình ông Chứ có 3 người là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, ông Chứ đang hưởng trợ cấp mức 1; con trai bị mù, câm điếc, đang hưởng trợ cấp mức 1 và con gái bị dị tật vừa mất. Ông Chứ hiện là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Lạc Viên.


Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của các gia đình đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, chia sẻ những khó khăn và động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam