Những điều trông thấy mà lòng đắm say
Sáu nhăm năm bấy nhiêu ngày
Giờ đây thành phố đổi thay ngỡ ngàng
Phố phường, nhà cửa khang trang
Cầu, đường “to đẹp đàng hoàng” nên thơ

Nông thôn mới- một giấc mơ
Đã “thành thị hóa” từng giờ đổi thay
Người người lao động hăng say
Đời sống mọi mặt từng ngày nâng cao
Vị thế thành phố vui sao
Đồng lòng trên dưới đón chào, ngợi khen
Ơn Đảng- Bác, đỗi tự hào
Sáu nhăm năm ấy biết bao nhiêu tình
Tôi yêu thành phố của mình
Như duyên mới bén, lửa tình mới nhen!
Đỗ Văn Hồng