Tháo gỡ "nút thắt" để hiểu nhau hơn

XUÂN HÒA 26/11/2021 11:36

(HPĐT)- Sau khi bố mẹ anh Hùng ly hôn, bố anh lấy bà Hoa và có 1 người con chung là chị Mai. Trong quá trình sinh sống, giữa anh Hùng và bà Hoa có mâu thuẫn. Năm 2016, bố anh Hùng chết, không để lại di chúc, tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bố anh Hùng và bà Hoa gồm một căn nhà 2 tầng nằm trên thửa đất 109 m2 (được định giá là 2 tỷ đồng).

Từ khi bố mất, anh Hùng liên tục sang nhà đề nghị bà Hoa phải chia di sản thừa kế của bố anh để lại, bằng 1/2 giá trị tài sản trên. Bà Hoa thấy quá vô lý, vì cho rằng tài sản đó là do bà và bố anh Hùng hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nên không chấp nhận chia cho anh Hùng. Nhiều lần anh Hùng và bà Hoa trao đổi nhưng ai cũng to tiếng, không chịu nghe ai. Hai bên giữ nguyên quan điểm và không thống nhất về việc chia tài sản. Bà Hoa có người chị em họ là bà Hiên, là hòa giải viên cơ sở.

Bà Hoa đã tâm sự với bà Hiên về sự việc trên, bày tỏ nguyện vọng không muốn chia tài sản cho anh Hùng.

Nghe được sự việc, bà Hiên phân tích cho bà Hoa rằng, việc anh Hùng đòi bà Hoa chia di sản thừa kế của bố anh để lại bằng 1/2 giá trị tài sản trên là không đúng theo quy định của pháp luật; nhưng việc bà Hoa không chấp nhận chia cho anh Hùng một chút tài sản nào cũng không đúng quy định. Căn nhà là tài sản chung được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bố anh Hùng và bà Hoa, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, khi một bên vợ, chồng chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi. Như vậy, di sản của bố anh Hùng là một nửa căn nhà, tương đương 1 tỷ đồng. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Vì ông, bà nội của anh Hùng đã mất từ lâu, nên anh Hùng, bà Hoa và chị Mai là hàng thừa kế thứ nhất của bố anh Hùng. Cũng theo Bộ luật Dân sự, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau, như vậy, anh Hùng, bà Hoa và chị Mai mỗi người sẽ được hưởng di sản là hơn 330 triệu đồng.

Sau khi nghe bà Hiên phân tích, bà Hoa cũng biết mình và anh Hùng chưa đúng ở điểm nào. Bà gọi anh Hùng sang nói chuyện, đồng thời cũng mời bà Hiên sang để giải thích các quy định của pháp luật cho mọi người hiểu. Sau tất cả, bà Hoa đồng ý giao lại giá trị di sản thừa kế phần của anh Hùng bằng tiền mặt, được thực hiện trong 2 tháng. Còn anh Hùng thì không đòi một nửa giá trị căn nhà nữa. Nhờ hòa giải thành mà hai bên không phải đưa nhau ra tòa phân xử vừa mất tình cảm lại mất chi phí và thời gian giải quyết.

Sau khi hòa giải thành, bà Hoa và anh Hùng gỡ được “nút thắt” mâu thuẫn. Từ chỗ hai bên chưa chia sẻ cùng nhau, mất đoàn kết sâu sắc kéo dài, họ trở nên gần gũi, thân thiện hơn vì đã chịu chia sẻ, lắng nghe nhau, cùng tiếp thu những ý kiến trên cơ sở pháp luật được hòa giải viên phân tích cặn kẽ, thấu tình đạt lý, quyền lợi của ai được đến đâu đều hiểu rõ.

Tình cảm giữa bà Hoa và anh Hùng cũng dần được cải thiện hơn. Đến ngày giỗ bố anh Hùng, cả nhà cùng sum vầy để làm mâm cơm cúng, không cảnh nhà ai người ấy cúng như trước nữa, không khí đầm ấm, thân tình./.

XUÂN HÒA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháo gỡ "nút thắt" để hiểu nhau hơn