(HPĐT)- Nhiều người biết tới Ngô Thị Thúy và Dự án áo cho em mà chị cùng nhóm bạn thực hiện, đều thực sự ngạc nhiên, khâm phục trước sự chỉn chu, tận tụy của nhóm. Quyên góp từng chiếc quần áo cũ, cẩn thận lựa chọn, làm sạch, đóng gói và chú thích cụ thể độ tuổi, giới tính phù hợp với món đồ, mỗi túi quà tặng các em nhỏ vùng cao chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp, qua đó góp phần thắp lên niềm vui, yêu thích tới trường cho các em.

Niềm vui của các em nhỏ tại điểm trường bản Trung Chải 1, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu khi được nhận những món quà từ Dự án áo cho em.
Nặng lòng với những em bé vùng cao
Tới thăm nhà của chị Thúy tại ngõ 36 đường Đằng Hải (quận Hải An) một buổi sáng cuối tháng 11, tôi được chứng kiến những bịch lớn, bịch bé quần áo, đồ dùng của trẻ em chiếm phần lớn không gian sinh hoạt tại gian trước tầng 1 rộng khoảng 16 m2. Trên tầng 3, chị cẩn thận đóng rất nhiều kệ inox sắp xếp quần, áo cũ xin được, phân loại cẩn thận để dễ dàng đóng gói thành những túi quà xinh xắn tặng các em nhỏ vùng cao.
Chia sẻ về cơ duyên đến với hoạt động từ thiện này, chị Thúy cho biết: Trước khi khởi xướng và cùng với nhóm bạn thực hiện dự án, chị biết tới Dự án nuôi em của Câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin (TP Hà Nội) và nhận nuôi một em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2- xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) được 1 năm nay. Qua hoạt động từ thiện này, chị tìm hiểu thông tin và biết được khó khăn của những lớp học vùng cao. Thầy, cô giáo nơi đây không chỉ phải vượt khó để bám trụ trường lớp đơn sơ mà còn phải lặn lội băng rừng, vượt suối tới từng gia đình để vận động người dân cho con tới trường. Chị Thúy suy nghĩ, nếu những đứa trẻ tới lớp không chỉ được học chữ, mà còn được nhận những bộ quần áo ấm, những món đồ chơi hay những hộp sữa thì chắc chắn, các em sẽ có thêm niềm vui, động lực để tới trường.
Trong khi nhiều gia đình ở miền xuôi có rất nhiều quần áo ấm và đẹp, thường xuyên bỏ đi sau một thời gian ngắn vì không còn hợp mốt, vừa lãng phí, tốn chi phí xử lý môi trường. Trong khi đó, nhiều trẻ em ở vùng cao chỉ có 1 bộ quần áo mặc cả năm, có em không có nổi bộ quần áo tươm tất, lành lặn, không có giày dép để đi. “Chỉ cần chịu khó bỏ công sức thu gom, lựa chọn, sắp xếp một chút là những bộ quần áo, những đôi giày, đôi dép cũ kia không còn là rác thải vô ích nữa mà sẽ trở thành món quà rất thiết thực cho những em bé vùng cao”. Với tâm niệm ấy, chỉ từ cuối tháng 10-2021 đến nay, chị cùng nhóm bạn trong Dự án thực hiện được 3 chuyến gửi tặng quà tới các em nhỏ tại điểm trường Huổi Púng, trường mầm non xã Thanh An; điểm trường Pú Chả thuộc trường tiểu học số 2 Mường Mươn, huyện Mường Chà, đều thuộc tỉnh Điện Biên và trường mầm non Trung Chải 1, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Cùng với quần áo, giày dép quyên góp được, nhóm của Thúy còn trích tiền của cá nhân và những khoản kinh phí nhỏ mà các nhà hảo tâm ủng hộ dự án để mua thêm sữa, bánh, đồ chơi gửi tặng các bạn nhỏ.
Kết nối những tấm lòng hảo tâm
Được sự ủng hộ của chồng và gia đình, Thúy quyết tâm cùng với nhóm bạn khoảng 10 người là các nhân viên của chuỗi cửa hàng Lotteria Big C (quận Ngô Quyền) thực hiện Dự án áo cho em. Chị chia sẻ: Trong quá trình thu gom, không ít lần nhóm nhận được những quần áo quá cũ, không còn giá trị sử dụng. Nhưng với mong muốn nhân lên giá trị hữu ích của những món đồ cũ, chung tay để gìn giữ môi trường sống xanh, chị Thúy cùng nhóm bạn không quản vất vả chọn lựa, sắp xếp các món đồ theo giới tính và độ tuổi kèm theo ghi chú cẩn thận. Chị Thúy cho biết, để làm được một chương trình tặng quà cho các em nhỏ ở 1 điểm trường, thông qua các mối liên hệ, nhóm kết nối với các thầy cô ở trường để lấy thông tin về số lượng học sinh, độ tuổi, giới tính của các con. Từng bộ quần áo, đôi giày, dép sẽ được nhóm gửi tặng đúng với lứa tuổi, giới tính của các em để bảo đảm món quà thiết thực và hữu dụng.
Sau chương trình đầu tiên tặng quà các em nhỏ ở điểm trường Huổi Púng (tỉnh Điện Biên) vào ngày 2-11, nhiều người biết tới hoạt động của dự án. Lượng quần áo, giày dép ủng hộ nhiều hơn. Mọi người còn thu gom thêm cả những đồ chơi cũ còn dùng được, ủng hộ thêm cả sữa, bánh. Bất ngờ nhất là từ thông tin trên facebook cá nhân về chương trình, một người bạn học cũ của chị Thúy hiện đang sinh sống ở Australia liên hệ và gửi tặng món tiền ủng hộ trị giá 1.000 đô la Australia (tương đương 16 triệu đồng). Và hơn hết, cũng thông qua hoạt động từ thiện trong dự án, chị Thúy và nhóm bạn của mình kết nối được với nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài thành phố. Sự chia sẻ, động viên của mọi người và cả hồi đáp đầy vui mừng, xúc động của các thầy, cô giáo ở các trường nơi nhận được những món quà từ dự án tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm để nhóm duy trì dự án hoạt động thường niên, trở thành nơi cho – nhận bất cứ khi nào có người cần./.
