(HPĐT)- 10 năm qua (2014-2024), bằng tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng luôn bền bỉ trên hành trình “Nâng bước em đến trường”. Với mong muốn “trao con chữ - truyền hy vọng”, chương trình chắp cánh ước mơ của nhiều học sinh nghèo ở khu vực biên giới biển, đảo có tương lai tươi sáng hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đồ Sơn thường xuyên quan tâm, động viên học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi, 2 chị em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng) được ông bà nội bao bọc. Nhưng kinh tế gia đình khó khăn, ông bà tuổi cao sức yếu, không có thu nhập ổn định, khiến nhiều lần Nhung có ý định thôi học, đi làm phụ giúp ông bà. Những tưởng phải bỏ học giữa chừng, nhưng được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vinh Quang theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, con đường đến trường của Nhung lại rộng mở. Không phụ lòng mong mỏi của ông bà, thầy cô và các cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Nhung luôn nỗ lực, cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. 5 năm liền, Nhung đều đạt học sinh giỏi. Năm học 2022-2023 là năm học cuối Nhung được hưởng hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em đến trường”, đơn vị tiếp tục chuyển sang hỗ trợ Nguyễn Thị Thuỳ Trang - em gái của Nhung.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đồ Sơn thường xuyên quan tâm, động viên học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Còn Nguyễn Thị Kim Oanh, lớp 12A1, Trường THPT Cát Hải (huyện Cát Hải) luôn thấy mình may mắn khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Hải hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”. Kim Oanh bày tỏ: “Sự động viên, chia sẻ của các chú BĐBP giúp cháu có thêm động lực, cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập. Ước mơ trở thành giáo viên trong cháu được nuôi dưỡng, vun đắp bằng tình yêu thương, nghĩa cử và tình cảm của các chú bộ đội”.
Hiện, BĐBP Hải Phòng nhận đỡ đầu, giúp đỡ 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường”. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trích một phần từ tiền lương, phụ cấp của bản thân để hỗ trợ các em có thêm một phần kinh phí trang trải học tập, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em, tổng số tiền 27,5 triệu đồng/tháng và 330.000.000 đồng/năm (đến khi các em học hết lớp 12). Không phụ lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và các cán bộ, chiến sĩ BĐBP, năm học 2022-2023 vừa qua, 55 học sinh đều hoàn thành chương trình học tập, trong đó phần lớn đều xếp loại học tập khá, giỏi. Qua theo dõi, các em ngày càng tiến bộ, thành tích học tập, rèn luyện năm sau cao hơn năm trước.

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đoàn Xá thăm, trao trợ cấp hằng tháng đối với cháu Nguyễn Kim Anh, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Hải Thành, quận Dương Kinh.
Để được kết quả này, các đơn vị BĐBP chủ động phối hợp trao đổi thông tin với gia đình, nhà trường về kết quả học tập, rèn luyện, ý thức, trách nhiệm của các em. Từ đó, động viên, khuyến khích, hướng dẫn kiến thức, tổ chức tốt các hoạt động thể chất, kịp thời phát hiện, uốn nắn khuyết điểm, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém, học sinh có biểu hiện sai trái, lệch lạc trong học tập, rèn luyện, giúp các em trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó chính uỷ BĐBP thành phố cho biết: Nhằm lan toả, nâng cao hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”, các đơn vị BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nhà trường và gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cháu, có các hình thức hỗ trợ linh hoạt, phù hợp để động viên, chia sẻ, giúp đỡ các cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, kiên quyết không để cháu nào phải bỏ học giữa chừng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục huy động các nguồn lực để có thêm nhiều học sinh được hỗ trợ, giúp đỡ, giúp các em vững bước đến trường./.
Bài: Hoàng Huế - Ảnh: Duy Lân