
Thầy giáo Bùi Hữu Ý trong giờ dạy học.
Ở Trường mầm non, tiểu học Bạch Long Vỹ khác hẳn với các trường học trong đất liền, trường học tại đảo có tiếng nô đùa của trẻ thơ lớp mầm non, có cả tiếng thầy giáo gõ thước giảng bài của khối tiểu học. Đi qua lớp mầm non là cánh cửa sổ đang mở của lớp tiểu học, bàn ghế ngăn nắp nhưng thưa thớt học sinh. Lớp 1-2 thầy Ý đang dạy chỉ còn 2 học sinh. Thầy Ý cho biết, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2014, thấy huyện Bạch Long Vỹ tuyển giáo viên, anh quyết định rời đất liền ra đảo dạy học, mang con chữ đến với người dân đảo. Những ngày đầu tiên tiếp nhận lớp, anh ngỡ ngàng khi thấy mình đứng lớp chỉ có vài học sinh. Với tâm huyết của người thầy, anh áp dụng kiến thức đã học để truyền cho trẻ nhỏ. Ở đảo thiếu thốn đủ mọi thứ, trường học cũng vậy, anh cùng mọi người trong trường cùng nhau vượt khó, tự làm đồ dùng học tập, tự tìm phương pháp giảng bài phù hợp cho các lớp học ghép đưa kiến thức đến với học trò…
Đến hết tiểu học, học sinh phải chuyển đi nơi khác, vì Bạch Long Vỹ không có trường THCS. Ngôi trường mầm non, tiểu học Bạch Long Vỹ lại đón nhận những thế hệ học trò mới vì người dân ra đảo sinh sống ngày càng nhiều. Trường học luôn có khoảng 25-30 học sinh, nhưng nhiều nhất là ở ngành học mầm non. Ngành học tiểu học không nhiều học sinh, vì có những trẻ gia đình gửi về đất liền theo học. Thầy giáo Ý cho biết, tuy ít học sinh, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn dành hết tâm huyết cho con trẻ, vì thế học sinh được đào tạo theo khung chương trình chuẩn của các bậc học.
Ở đảo thành quen, rồi yêu đảo, yêu luôn cả cô gái đang công tác ở đảo. Thầy giáo Ý trở thành công dân của đảo Bạch Long Vỹ, ngày ngày truyền dạy kiến thức cho trẻ thơ. Anh tâm sự sẽ tiếp tục gắn bó với đảo, gắn bó với nghề giáo tham gia cùng tập thể giáo viên nhà trường trong sự nghiệp trồng người./.
Bài và ảnh: Mai Lâm