“Thấy người hoạn nạn thì thương…”

Bài và ảnh: Mạnh Quang 26/10/2020 14:09

Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên cứu hộ xe máy bị hỏng tại Công viên 25-10

(HPĐT)-Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các thành viên Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên bên đường, sẵn sàng giúp đỡ người dân bị hỏng xe, gặp tai nạn trong đêm… Họ như những đóa Quỳnh nở về đêm tỏa hương thơm thiện nguyện, làm ấm lòng bao người gặp khó.

Điểm tựa trong đêm

Tối 21-10, dưới cái sương đầu đông se lạnh, tại Công viên 25-10, các thành viên Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên quây quần, tranh thủ gặp gỡ điểm lại công việc đêm hôm trước và kết nạp thêm thành viên mới. Tuy nhiên, các thành viên mới và cũ chưa kịp trao đổi thì tiếng chuông điện thoại réo vang. Các thành viên khẩn trương chia nhóm, lên đường đến Khu công nghiệp VSIP cứu hộ.

Ngay thời điểm đó, nhóm cứu hộ gặp 2 người dân đang mệt nhọc dắt bộ xe máy bị hỏng, nhiệt tình đỡ, dắt xe lên vỉa hè để sửa. Trong đó, xe máy của anh Nguyễn Văn Đến, quê ở xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) bị hỏng, không thể nổ máy. Anh Đến kể: “Tôi vừa lên, thị trấn Núi Đèo mua loa ti vi, nhưng khi về, xe máy bị hỏng, trong khi trong người chỉ còn ít tiền, tôi phải khó nhọc dắt xe qua dốc Núi Đèo để về khu nhà trọ ở gần chân cầu Bính. Thật may, đang lúc không biết xoay xở thế nào thì gặp các anh trong đội cứu hộ giúp đỡ. Do xe của tôi bị hỏng, lại không có cần khởi động, nên các anh đẩy xe về nhà giúp. Tôi chỉ biết cảm ơn tấm lòng của đội cứu hộ, bởi lúc gặp khó trong đêm mới thấy sự giúp đỡ kịp thời đáng quý đến mức nào”.

Có thể thấy, dù người cần trợ giúp ở đâu, các thành viên đội cứu hộ đều sẵn sàng tiếp ứng. Anh Đoàn Thế Dương, Đội 6, xã Hòa Bình là một trong 2 nhóm trưởng của Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên cho biết: “Mỗi đêm, chúng tôi hỗ trợ khoảng 5 trường hợp bị hỏng xe, hết xăng… Từng gặp cảnh xe máy hỏng trên đường, nên tôi rất thấu hiểu lo lắng của những người gặp hoàn cảnh tương tự. Do đó, chỉ khoảng 15 phút sai khi nhận được cuộc gọi điện thoại là đội cứu hộ SOS có mặt trợ giúp. Chúng tôi trợ giúp miễn phí từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Tôi còn nhớ mãi khi được nhờ mua cháo cho sản phụ chuẩn bị sinh tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Đó là vào 22 giờ tháng 8 vừa qua, qua đường dây nóng, người đàn ông gọi đến cho biết, vì nhà neo người, mình anh ấy đưa vợ đến bệnh viện để sinh con, nên nhờ tôi mua hộ 2 ca cháo mang vào viện để chị vợ ăn lấy sức “vượt cạn”. Sau đó, người chồng lên facebook cảm ơn, nhờ có cốc cháo mà vợ anh “mẹ tròn con vuông”. Lòng tôi cảm thấy rất vui dù chưa kịp hỏi tên, địa chỉ của họ ở đâu”.

Hương thơm lan tỏa

Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên hoạt động đến nay được khoảng 3 tháng. Chị Bùi Thị Hoài, người khởi xướng ý tưởng này kể: “Tôi chuyên nấu ăn tại  công ty Nhật ở Khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên. Cách đây 3 tháng, sau ca làm việc, tôi trở về nhà khi đường vắng tanh, các hàng quán, nhà dân đóng cửa im lìm thì xe máy bị hỏng. Tôi phải dắt bộ xe  3 km mới về đến nhà ở xã Thiên Hương. Tôi chia sẻ trên facebook cá nhân liền nhận được đồng cảm của nhiều người. Đội cứu hộ ra đời từ đó. Lúc đầu, đội có 5 thành viên, đến nay lên đến 20 người. Trong đội có lực lượng chủ chốt gồm 6 thợ chuyên sửa chữa xe máy. Với tinh thần tự nguyện đóng góp kinh phí, đồ nghề sửa chữa và hỗ trợ “không công”, nhưng các thành viên rất nhiệt tình tham gia.  

Thời gian đầu, người dân còn dè chừng khi được trợ giúp. Cùng lúc đó, có đối tượng xấu quê ở Lạng Sơn giả danh là thành viên của Đội cứu hộ SOS, nên nhiều người nảy sinh nghi ngờ lòng tốt của những của những tấm lòng thiện nguyện. Đội trưởng Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên Lê Văn Mạnh cho biết, từ vụ việc đó, đội thấy dù hoạt động thiện nguyện, nhưng phải bảo đảm uy tín. Đội ban hành quy tắc nội bộ và dành riêng 2 số điện thoại cố định, đăng công khai trên facebook nhóm của Đội SOS Thủy Nguyên để người dân kịp thời nắm bắt. Đồng thời, để bảo đảm an toàn cho các thành viên cứu hộ cũng như người được trợ giúp, đối với mỗi  trường hợp trợ giúp, đội cử 5 thành viên. Theo đó, mỗi người một việc, 2 người sẽ sửa xe, 1 người rọi đèn, 2 người trông xe và cảnh giới và nhắc nhở người được trợ giúp quản lý an toàn tư trang của bản thân.

Lan tỏa yêu thương tới những người gặp khó khăn về đêm, giờ đây, Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên trở thành thân quen, trở thành người bạn đường tin yêu của những người thường đi “làm đêm, về hôm” từ các khu công nghiệp: VSIP, Nam cầu Kiền, Aurora, Nomura…, nhất là những chị em “chân yếu, tay mềm”.


Cảm kích những tấm lòng thiện nguyện, nhiều người dân tự nguyện ủng hộ Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên phụ tùng sửa chữa xe máy như bơm điện, bóng đèn tích điện, kinh phí mua săm, lốp, xăng, dầu hỗ trợ người đi đường không may gặp nạn… Vì thế, Đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên càng có điều kiện giúp đỡ người dân. Tấm lòng và hành động thiện nguyện của họ lan tỏa, tình người thêm ấm áp./.


Bài và ảnh: Mạnh Quang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Thấy người hoạn nạn thì thương…”