(HPĐT)- Sống trong gia đình gồm những văn nghệ sĩ nổi tiếng - chồng là nhà văn Bùi Bình Thi, con trai là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, con dâu là diễn viên Tú Oanh, con gái là họa sĩ Bùi Thanh Thủy - nên họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ cũng có cách riêng mình để lập danh, tạo chỗ đứng…

“Violet” - Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ.
Thực ra, bà cũng không cần phải cố để thể hiện, mà chỉ thanh thản sống và vẽ, nhất là từ khi về hưu, con cái trưởng thành, bà không còn bị vướng víu bởi những công việc sự vụ lẫn mưu sinh thường ngày. Có chọn, chỉ là cách bà nương theo sở trường của mình để hướng thành lối đi trong nghệ thuật, để trở thành nữ họa sĩ có duyên vẽ hoa. Từ những chất liệu đơn thuần, dễ kiếm như phấn màu hay acrylic, muôn sắc hoa đã khoe sức sống ngời ngời trong tranh Nguyễn Thị Mỹ. Nhẩn nha tỉ mẩn với từng cánh hoa, dồn vào từng nét bút tinh tế những trải nghiệm của một đời và cả những tích tụ văn hóa, nếp sống của gia đình tài danh, họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ thiết lập được vị thế của riêng mình. Nhiều triển lãm cá nhân của bà trong hơn một thập niên qua, đều hầu như chỉ đề tài hoa. Tự nhiên, dung dị và chân thành, từ cái điểm tựa đầy hồn hậu ấy, hội họa Nguyễn Thị Mỹ dễ dàng lay động tới cảm xúc của những người thưởng ngoạn.
Sinh năm 1943, cùng học mỹ thuật công nghiệp, cùng lứa cùng thời cùng bạn bè tâm giao với những nữ họa sĩ giàu cá tính như Nguyễn Thị Kim Thái, họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ có khác biệt là chỉ tập trung vẽ khi đã đi qua thời thanh xuân son trẻ. Nhưng lẽ thế, nên đối diện với giá vẽ, tâm người nghệ sĩ trong bà đã an, hồn đã lắng, bà đã không còn bị phân tán hay xao động bởi những xáo trộn đời thường. Vẽ cho mình, vẽ để giải tỏa đam mê, vẽ để bày tỏ những chân tình với cuộc đời, với con người, với chồng, con và những thân hữu ruột thịt…
Đã sang tuổi 80, họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ vẫn dành phần lớn trong những tháng ngày nhàn tản của mình để vẽ. Vui với thành công của các con, an hưởng sự lớn lên, trưởng thành của các cháu, bà lại dồn nén những xúc cảm ấy vào tranh, vào hoa. Bằng chất liệu acrylic, kích thước 70x90 cm, một bình hoa violet đặc trưng của Tết ở miền Bắc, nhắc nhớ về những cái Tết thời bao cấp thiếu thốn được họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ trưng lên trong tiết xuân còn đậm đặc, đã chạm được vào tâm khảm nhiều người. Gượng nhẹ từng nét bút nét cọ, chắt chiu từng li ti vụn của cuộc sống thường ngày để đắp bồi nên những ấm áp ngọt ngào, những bức tranh của nữ họa sĩ lão thành Nguyễn Thị Mỹ đã góp phần khiến cho mỗi khắc mỗi giờ qua đi đều đọng lại nhung nhớ, bâng khuâng…/.
Ngô Hương Sen