Thêm đẹp những tấm lòng nhân ái

10/08/2017 10:18

Tấm lòng thơm thảo

Hơn 10 năm qua, gia đình nạn nhân Vũ Xuân Hằng, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) luôn biết ơn tấm lòng của bà Trần Thị Hiền, ở số 20A8, khu công nhân An Dương, phường An Dương (quận Lê Chân). Dù hoàn cảnh không mấy khá giả, với số tiền lương hưu ít ỏi, nhưng hằng tháng, bà Hiền trích 1 phần giúp đỡ vợ chồng ông Hằng nuôi 3 con trai nằm liệt giường. Bà Hiền chia sẻ: “Chứng kiến con nạn nhân nằm teo tóp, sống cuộc đời không biết buồn vui, không gọi được tiếng cha, tiếng mẹ, tôi xót xa vô cùng. Chính điều đó thôi thúc bản thân phải làm điều gì đó để góp phần xoa dịu nỗi đau cho những người kém may mắn”. Bà Hiền còn vận động mọi người cùng tham gia, gần 10 năm qua, nhóm hảo tâm của bà Hiền trợ dưỡng hằng tháng 35 gia đình nạn nhân, hỗ trợ đột xuất các gia đình với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao tiền hỗ trợ tặng con, cháu nạn nhân.

Là người lao động bình thường, thu nhập ở mức trung bình, nhưng anh Trần Trọng Khiêm, ở phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 11 năm qua, anh Khiêm hỗ trợ các nạn nhân 18 lần với số tiền gần 60 triệu đồng. Số tiền giúp đỡ tuy không nhiều, nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc với nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Anh Khiêm bộc bạch: Tôi mong muốn cộng đồng, xã hội hãy chung tay vì nạn nhân chất độc da cam, “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, giúp họ lạc quan, vui vẻ sống, vượt lên hoàn cảnh”.

Còn có rất nhiều tấm lòng thơm thảo như: Cháu Nguyễn Hoàng Minh bớt tiền ăn sáng từ lớp 1 đến lớp 12 được 20 triệu đồng ủng hộ gia đình nạn nhân ở xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) để sửa nhà; nhiều gia đình vận động con em, người thân góp tiền trực tiếp đem đến Thành hội da cam/dioxin ủng hộ… Hơn 11 năm qua, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố vận động hơn 1.500 lượt nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố hỗ trợ gần 50 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Số tiền trên sử dụng khám, chữa bệnh cho nạn nhân; giúp học chữ, học nghề, trao học bổng; sửa chữa, xây mới nhà ở, giúp phương tiện đi lại: xe lăn, xe lắc, xe đạp; trao tiền hỗ trợ đột xuất…

Vững niềm tin, nghị lực vươn lên

Phát huy bản lĩnh người lính Cụ Hồ, kiên cường, mạnh mẽ trong cả thời chiến lẫn thời bình, làm theo lời Bác dạy “Tàn nhưng không phế”, nhiều nạn nhân nỗ lực vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, số phận. Điển hình là ông Lưu Trí Hải, sinh năm 1942, ở số 15/190 Đà Nẵng, phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền). Vợ mất sớm, ông vừa làm trách nhiệm người cha, người mẹ nuôi dạy 3 con trai bị thần kinh, câm điếc do di chứng chất độc da cam/dioxin. Hơn 40 năm qua, ông Hải gồng mình chiến đấu với bệnh tật, với cuộc sống, nhìn 3 đứa con ngây dại, ông càng tự nhủ bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ông Hải mạnh dạn đầu tư vốn mở xưởng thợ cơ khí nhỏ, công việc tốt, cho thu nhập ổn định. Không những thế, ông còn là người thầy, truyền nghề gò, hàn, làm nhôm kính cho các con, giúp họ có thể tự nuôi mình và vợ con. Nhờ sự cần cù, chịu khó, xưởng cơ khí của gia đình ông không lúc nào ngơi tiếng búa, tiếng gò, hàn, trở thành địa chỉ đặt hàng tin cậy của nhiều khách hàng.

Còn với nạn nhân Phạm Thế Minh, ở thôn Nam Bình, xã An Hưng (huyện An Dương) thì khiếm khuyết về đôi chân không làm anh nản chí, tuyệt vọng trên con đường thực hiện ước mơ. Do bị nhiễm chất độc da cam từ bố mẹ truyền lại, anh Minh bị teo chân, không tự đi lại được, phải ngồi xe lăn hoặc đi bằng nạng. Học hết lớp 12, nhờ sự động viên, hỗ trợ của gia đình và nghị lực bản thân anh Minh thi đỗ Đại học Ngoại ngữ. Tốt nghiệp, anh thành lập Trung tâm ngoại ngữ Hướng Dương, dạy học tại nhà và có thu nhập ổn định.

Để có được thành quả như ông Hải, anh Minh kể trên là cả quá trình, nỗ lực khắc phục khó khăn. Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Hữu Ý cho biết: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp góp công, góp sức giúp đỡ nạn nhân vững tin vươn lên trong cuộc sống. Để sự sẻ chia lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt đẹp, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, với vai trò cầu nối, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm với trường hợp cần giúp đỡ; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trong, ngoài thành phố và nước ngoài. Đồng thời, các cấp Hội củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác Hội, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nạn nhân.

Hiện, toàn thành phố có 17.047 người bị nhiễm, nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó, có 10.393 người hoạt động kháng chiến và 6.664 người là con đẻ của họ. Đến ngày 30-6-2017 có 7.163 người được hưởng trợ cấp hằng tháng của nhà nước. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố có 1.230 gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên; 140 gia đình có từ 3 đến 5 nạn nhân.

Hoàng Huế

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm đẹp những tấm lòng nhân ái