Tường Minh
Triển lãm tranh, tượng “Sắc màu tháng 5” được tổ chức tại khu vực phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố nhưng có sức hút riêng với người dân và du khách. Triển lãm thu hút sự tham gia của 46 họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình. “Để chuẩn bị cho triển lãm, cách đây hơn một tháng, chúng tôi thông tin đến đông đảo đội ngũ họa sĩ Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lân cận về nội dung, cách thức gửi tranh tham dự triển lãm. Sau thời gian phát động, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 130 tác phẩm của các tác giả gửi về. Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Hải Phòng lựa chọn 62 tác phẩm, trong đó có 54 bức hội họa và 8 tác phẩm điêu khắc để trưng bày”, anh Lê Văn Lương, thành viên Ban tổ chức triển lãm cho biết.
![]() |
Tác phẩm mỹ thuật trưng bày tại Triển lãm ảnh, sách, tư liệu, mỹ thuật chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Hiền |
Với nội dung vẽ về phong cảnh thiên nhiên và sử dụng đa dạng chất liệu, thông qua những tác phẩm của mình, các họa sĩ thể hiện sinh động tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó với thành phố Cảng. Chẳng hạn như các tranh sử dụng chất liệu acrylic như tranh tĩnh vật của Bùi Thu Hường, “Bến xăm” của Bảo Châu, “Hè” của Phạm Xuân Diệu, “Chợ” của Hoàng Sinh… Hoặc những bức tranh bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài như “Cà phê phố” của Phạm Huynh, “Quán hoa” của Ngô Tuấn Hưng, “Bến cá Cồn Mục” của Phạm Đức Phong… Cũng tại triển lãm, một tác phẩm bằng chất liệu chì, gây ấn tượng với người xem là bức “Chân dung nhà thơ Bùi Giáng” của Mai Duy Linh. Với những nét phác thảo tưởng đơn giản nhưng họa sĩ khéo léo lột tả cá tính mạnh mẽ của nhà thơ qua từng đường nét khuôn mặt.
Ghi nhận tại triển lãm tranh, tượng “Sắc màu tháng 5” lần này là ngoài các chất liệu quen thuộc, các họa sĩ mạnh dạn sử dụng kỹ thuật màu nước. Tiêu biểu như tranh phong cảnh của Bùi Thị Thanh, “Một góc Đồ Sơn” của Nguyễn Viết Lục, “Bến đợi” của Nguyễn Việt Anh, “Bến Thốc” của Nguyễn Phương Bắc… Theo họa sĩ Nguyễn Phương Bắc, màu nước là một chất liệu vẽ trong suốt như nước, thường được dùng với bút pháp rộng rãi, xây dựng bố cục bằng những mảng lớn nhưng lại sâu sắc, mượt mà về sắc điệu gây một cảm giác rung động khó tả. “Với tác phẩm của mình, tôi mong muốn giới thiệu đến người xem kỹ thuật màu nước đẹp và lạ, cũng là một cách tạo gam màu tươi sáng cho triển lãm tranh, tượng”, họa sĩ Nguyễn Phương Bắc nói.
Bên cạnh các tác phẩm hội họa, triển lãm tranh, tượng “Sắc màu tháng 5” còn có 8 tác phẩm điêu khắc như “Oẳn tù tì”, “Công chúa” bằng chất liệu gốm sa mốt của Lê Văn Khuy, “Tình yêu” bằng chất liệu sứ của Bùi Viết Đoàn…Thích thú ngắm nhìn tác phẩm “Oẳn tù tì”, anh Lê Trung Cường, một du khách cho biết: “Tôi rất ấn tượng với tác phẩm này. Cách lựa chọn chất liệu gốm sa mốt và cách thể hiện độc đáo của tác giả cho người xem thấy được nét đẹp, sự ngộ nghĩnh trong một trò chơi dân gian của con trẻ”.