Thêm đoàn kết, thắm tình quê hương

NHƯ VÂN 11/05/2025 14:42

(HPĐT)- Gặp bà Thoan ở đầu ngõ, chị Nhung vồn vã: - Bà đi chợ về đấy à, bà nhanh sang nhà cháu nhé, xem ảnh về ngày hội của tổ dân phố mình chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Nhiều ảnh đẹp lắm bà ạ!

(HPĐT)- Gặp bà Thoan ở đầu ngõ, chị Nhung vồn vã:

- Bà đi chợ về đấy à, bà nhanh sang nhà cháu nhé, xem ảnh về ngày hội của tổ dân phố mình chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Nhiều ảnh đẹp lắm bà ạ! 
Bà Thoan hồ hởi: 
- Ồ, sao nhanh thế, đã có ảnh rồi cơ à?
 - Vâng, sáng nay anh Trung phụ trách văn hóa của phường gửi vào nhóm, cháu xem và chọn những tấm đẹp nhất để tải về cho mọi người xem. Ai cũng đẹp, vui tươi, phấn khởi, rạng rỡ. Hôm đấy các bà, các chị tổ dân phố mình chọn mặc áo dài đủ sắc màu rực rỡ nên ảnh chụp lên thật lung linh. Mà chương trình hôm đó các bác tổ dân phố tổ chức cũng vui và hấp dẫn thật. Bà con không chỉ được liên hoan, gặp gỡ mà còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ biểu diễn nữa. Bọn trẻ thì thích nhất với màn biểu diễn ảo thuật với bóng bay của chú hề... 
- Đúng là không khí ngày hội cô nhỉ. Mà chả phải mỗi tổ dân phố ta đâu. Với chủ trương của thành phố hỗ trợ mỗi thôn, tổ dân phố 10 triệu đồng, đồng loạt tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hải Phòng đều tổ chức ngày hội đoàn kết nhân dân mừng 70 năm Ngày giải phóng thành phố và đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng. Từ đầu tư ban đầu của thành phố, mỗi nơi sáng tạo các cách làm khác nhau để tổ chức ngày vui một cách phù hợp. Như ở khu nhà con gái tôi, em nó kể tổ dân phố còn mời cả các nghệ sĩ múa rối về biểu diễn, người lớn, trẻ con thích mê. Người dân thêm đoàn kết, cộng đồng thêm gắn bó. Chị Nhung tiếp lời: 
- Quả thực những ngày này đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng, vui vẻ. Bà con phấn khởi bàn nhau kế hoạch tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thành phố tổ chức phục vụ nhân dân vui ngày hội lớn. Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều dự án, công trình được khởi công, khánh thành cho thấy sức phát triển phơi phới của thành phố. Và quan trọng nhất là thành phố có những quyết sách rất thiết thực để mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển ấy. Không chỉ với đời sống tinh thần nhân dân, thành phố dành nhiều nguồn lực chăm lo về giáo dục, y tế, an sinh xã hội hướng tới người dân, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn theo phương châm ai cũng được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố. Rồi các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, những dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp… Được chứng kiến sự đổi thay, phát triển ấy của quê hương, thật vui mừng, tự hào bà nhỉ! 
Bà Thoan cười tươi: 
- Đúng vậy, nên với mấy đứa cháu nhà tôi, tôi với ông ấy đều nhắc nhở, định hướng để chúng nó sau khi tốt nghiệp đại học về sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, cũng là một cách thiết thực để đóng góp vào sự phát triển của thành phố, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đấy cô ạ!

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm đoàn kết, thắm tình quê hương