Thêm ý nghĩa những “mùa trăng” sẻ chia

NHƯ VÂN 07/09/2022 21:08

(HPĐT)- Không chỉ chăm lo để tổ chức Tết Trung thu đủ đầy, ấm cúng, nhiều cha mẹ còn hướng dẫn con cùng tham gia tổ chức các chương trình Trung thu dành tặng những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn, để con cảm nhận và hiểu hơn được giá trị của sự sẻ chia và tình yêu thương trong mùa “trăng tròn”.

Nhóm tình nguyện “Dự án Áo cho em” cùng các em nhỏ trong chương trình tặng quà dịp Trung thu và năm học mới 2022 ở xã Phi Hải. 

Mùa Trung thu 2022 với cô bé Mai Trang, lớp 2A1 Trường tiểu học và THCS Hữu Nghị (quận Lê Chân) ý nghĩa hơn khi em được cùng mẹ và các cô, chú trong Dự án Áo cho em Hải Phòng tới thăm và tổ chức một chương trình dành tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại hai bản Lũng Rượi và Cáp Tao, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng). Tối 27-8, cùng mẹ là chị Ngô Thị Thúy, chủ nhiệm dự án, Mai Trang lên xe ô tô “hành quân” đến điểm trường xã Phi Hải. Cả một chặng đường dài gần 400 km đi xe ô tô rồi phải đi bộ 2 giờ đồng hồ vào bản theo con đường đồi núi, đất bùn, có đoạn nước lụt đến đầu gối, mẹ và mọi người trong đoàn “thở không ra hơi”, nhưng Mai Trang vẫn cố gắng vượt qua. Hơn 2 ngày trong khuôn khổ chương trình, cô bé được thổi bong bóng, được cùng các cô, chú trong đoàn nướng bánh mỳ cay, chia trà sữa, các phần quà chào đón năm học mới đến các bạn nhỏ khó khăn tại các bản Cáp Tao và Lũng Rượi. Mai Trang sẽ không bao giờ quên được con đường đến trường cheo leo, đầy bùn đất trơn trượt và ngập lụt khi trời mưa to nơi đây- là đường các bạn nhỏ ở đây đến trường.

Chị Ngô Thị Thúy cho biết, trong chuyến tiền trạm chuẩn bị cho chương trình, chị dự định không cho con gái đi cùng vì sợ cung đường đi vất vả và quá sức với con trẻ. Tuy nhiên, trước sự náo nức và kiên quyết của con, chị “mềm lòng” và sau chuyến đi, chị nhận ra mình sáng suốt khi cho con cùng tham gia chương trình. Chỉ hơn 2 ngày, nhưng những trải nghiệm, cảm xúc và bài học con gái chị nhận được từ chuyến đi là vô giá cho hành trình khôn lớn, trưởng thành của con, đó cũng là món quà quý giá mà chị muốn dành tặng cho con gái trong mùa Trung thu này. “Chuyến đi giúp tất cả thành viên trong đoàn trong đó có con gái bé nhỏ của tôi hiểu hơn, cảm thông hơn với những khó khăn, vất vả của những bạn nhỏ nơi vùng núi xa xôi. Trải nghiệm và tự mình vượt lên thử thách, biết đem niềm vui tới bạn bè khó khăn hơn mình sẽ giúp con lớn lên mạnh mẽ và biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn khi lớn lên”, chị Thúy tâm sự.

Cũng có thâm niên trong việc tổ chức các chương trình thiện nguyện, anh Đỗ Minh Hà, Trưởng nhóm tình nguyện Hải Đăng (Hội Liên hiệp thanh niên thành phố) cũng luôn khuyến khích con mình tham gia những công việc vừa sức để cùng chung tay với mọi người làm nên những chương trình tình nguyện ý nghĩa. Mùa Trung thu năm nay, nhóm tình nguyện Hải Đăng thực hiện loạt chương trình gồm 6 hoạt động để tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Cạn và trên địa bàn thành phố. Cùng các anh chị em trong nhóm tình nguyện, các nhà hảo tâm, còn có sự cổ vũ của hai tình nguyện viên “nhí” ít tuổi nhất là hai con trai 3,5 tuổi và 5,5 tuổi của anh. Trong chương trình tình nguyện đầu tiên của chuỗi hoạt động tổ chức tại bản Sáo Xào, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn), cậu con trai lớn 5,5 tuổi đồng hành với bố và tham gia múa lân, tặng sách, truyện, quần áo mới để tạo niềm vui đến các bạn nhỏ trong dịp Trung thu. Anh Hà cho biết, dù đường xá xa xôi, vất vả, nhưng con trai anh vượt qua chặng đường dài và tham gia chương trình rất nhiệt tình, vui vẻ.

Với những việc làm thiết thực, đầy sự sẻ chia, chắc chắn, mùa “trăng tròn” với những bạn nhỏ này thật đẹp và ý nghĩa. Từ những kỷ niệm đẹp ấy, Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là vui vẻ, ấm áp đối với gia đình mà còn là mùa của yêu thương, của sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, vất vả để cuộc đời này luôn đẹp đẽ, tỏa hương./.

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm ý nghĩa những “mùa trăng” sẻ chia