
Cô và trò lớp 1A5, Trường tiểu học Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên) luyện viết chữ. (Ảnh: Phan Tuấn)
Mới 4 giờ chiều đã thấy chị Lan về nhà, bà Hương hàng xóm ngạc nhiên:
- Hôm nay cô đi làm về sớm thế? Thấy mọi ngày cứ tăm tắp 5 rưỡi, 6 giờ mà...
- Cháu xin nghỉ sớm một chút để đến trường thằng Minh nhà cháu ký nhận tiền hỗ trợ học phí kỳ 2 của năm học trước, bác ạ. Dịch COVID-19, học sinh nghỉ học, nên kỳ vừa rồi cháu nó được hỗ trợ 2,5 tháng học phí, trừ đi khoản đóng tiền học cho những ngày đầu tháng 5, cháu vẫn được lĩnh về hơn 250.000 đồng đấy.
- Đúng rồi. Cái Quỳnh Mai nhà tôi năm nay lên lớp 10. Hôm vừa rồi, thấy mẹ nó bảo con được miễn học phí theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Theo nghị quyết, từ năm học 2021-2022 này, học sinh bậc THPT cũng bắt đầu được hỗ trợ 100% học phí đấy.
- Niềm vui là học sinh cả thành phố đều được hưởng hỗ trợ. Tính ra, một năm học 9 tháng, mỗi học sinh mầm non được hỗ trợ từ hơn 500.000 đồng tới gần 2 triệu đồng, học sinh bậc THPT sẽ được hỗ trợ hơn 500.000 đồng tới gần 1,2 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn, số tiền học phí được hỗ trợ giúp gỡ khó cho bao nhiêu gia đình, bác nhỉ! Không phải đóng học phí, các gia đình có một khoản để mua thêm cho con bộ quần áo, đôi dép mới để các con phấn khởi tới trường. Nếu tính mỗi học sinh, số tiền hỗ trợ cũng vừa phải, nhưng nhân lên với hàng chục, hàng trăm nghìn học sinh trên địa bàn thành phố thì rất lớn. Trong khi thành phố phải chi rất nhiều khoản cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nguồn thu cũng bị ảnh hưởng nhiều do sản xuất- kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc duy trì được chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh cho thấy lĩnh vực giáo dục vẫn rất được chính quyền thành phố chú trọng, quan tâm đầu tư. Đúng là một thành phố đáng sống!
Vừa lúc ông Biền, Bí thư Chi bộ tổ dân phố đi qua, nghe chuyện của bác cháu bèn góp lời:
- Chưa hết đâu, bà với cô ơi. Tại kỳ họp tháng trước, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, thực hiện ngay từ năm học này. Theo đó, trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cấp phép thành lập và hoạt động đúng quy định, có cha, mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn khu công nghiệp có từ 30% học sinh là con em công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 50 triệu đồng/cơ sở để hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất. Còn với các giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cấp phép thành lập và hoạt động ở địa bàn có khu công nghiệp cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng/giáo viên/ tháng nữa đấy.
Chị Lan mừng rỡ:
- Thật hả bác? Giờ cháu mới biết thông tin này. Nhà cháu có cô em mở nhóm trẻ gần Khu công nghiệp Nomura (huyện An Dương). Đợt vừa rồi dịch bệnh phải đóng cửa suốt, em cháu chạy vạy đôn đáo vay mượn để hỗ trợ phần nào thu nhập cho giáo viên. Trong bối cảnh này, một sự hỗ trợ dù nhỏ cũng thật đáng quý. Cháu phải thông tin ngay cho em biết về chính sách này để nó phấn khởi mới được!
Bà Hương hồ hởi:
- Các cụ nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong lúc khó khăn đủ bề, thành phố vẫn dành sự quan tâm tới lĩnh vực giáo dục, các cơ sở giáo dục, nhất là bậc học mầm non để tiếp sức thêm cho các đơn vị làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục thế hệ tương lai. Giáo dục phát triển, đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng thành phố, Hải Phòng ta nhất định thêm đà để ngày càng phát triển mạnh mẽ, phải không mọi người?
Như Vân