"Thiên thần mùa dịch"

NGÔ HƯƠNG SEN 04/08/2021 10:25

(HPĐT)- Nhà sưu tầm Đỗ Ngọc Minh đưa lên facebook cá nhân đấu giá bức bột màu mang tên "Mẹ và con" của họa sĩ Thành Chương vẽ từ năm 1997 để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị tổn thương trong vòng vây của đại dịch COVID-19. Nhà sưu tầm Hoàng Anh Tuấn cũng tặng chiến dịch "Be strong Việt Nam 24/7" một tác phẩm "khủng" cả về trị giá và giá trị trong bộ sưu tập cá nhân được ông nâng niu bấy nay, nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm tới các bệnh viện, các khu cách ly, phong tỏa vì dịch tại miền Nam...

Tác phẩm "Thiên thần mùa dịch" của họa sĩ Lê Sa Long.

Giữa đô thị sôi động bậc nhất cả nước đang chấp hành chỉ thị giãn cách xã hội để chiến đấu với dịch bệnh, họa sĩ Lê Sa Long liên tục công bố các bức vẽ mới, lưu lại một phần hiện thực cuộc sống chưa từng diễn ra. Các họa sĩ, nhà sưu tầm, người yêu hội họa khắp nơi, cách này hay cách khác, luôn sát cánh bên nhau, chung tay cùng Chính phủ, cùng cộng động chống dịch..., đoàn kết đi qua những tháng ngày giông bão... Không đao to búa lớn, họa sĩ Lê Sa Long chỉ chân thành cho rằng, những bức vẽ trong series mà ông đặt tên "Sài Gòn những ngày giãn cách" "như một ghi chép lại sự kiện đại dịch kinh hoàng", là cách thể hiện ước muốn "góp thêm tý gì đó cho thành phố Hồ Chí Minh mau hồi phục, thể hiện tình yêu nơi mảnh đất đã đùm bọc che chở, nuôi sống mình"...

Tương tự một câu nói thường được người đời trích dẫn: "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim", giữa nơi tâm dịch, họa sĩ Lê Sa Long xúc động trước các câu chuyện cuộc sống, rồi chuyển hóa vào các chất liệu của hội họa. Khi clip bóp nghẹt trái tim hàng triệu người được nhân viên y tế ghi lại và đưa lên facebook, hình ảnh em bé 5 tuổi trang phục bảo hộ, một mình bước lên xe cứu thương tới điểm cách ly, Lê Sa Long lập tức hoàn thành bức ký họa pastel cộng than trên giấy canson. Bức chân dung 40x30cm "Thiên thần mùa dịch" được chia sẻ, lan truyền rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra các hiệu ứng tinh thần tích cực trong những ngày dịch bệnh bủa vây. Nhẹ nhõm, giản đơn và không kém phần tinh tế, "Thiên thần mùa dịch" và loạt ký họa "Sài Gòn những ngày giãn cách" nhanh chóng được giới sưu tầm quan tâm, săn đón. Có lẽ, ai cũng muốn được sở hữu một phần ký ức đặc biệt của Sài Gòn trong thời điểm đặc biệt...

Sinh năm 1968 tại Đồng Tháp, lớn lên tại Quy Nhơn, học tập, trưởng thành và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Lê Sa Long vốn được công chúng mỹ thuật phía Nam biết tới trong mảnh ký họa chân dung cũng như chân dung các văn nghệ sĩ nổi tiếng mang biểu cảm riêng của ông. Từ nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nghệ sĩ hài Xuân Hương... hay các nhân vật đời thường đang hiển hiện: một bác sĩ, điều dưỡng, một người mẹ ôm con rời Sài Gòn về quê tránh dịch, những gương mặt khốn khó giữa tháng ngày khốn khó, tất cả đều khởi nguồn từ rung động hồn hậu, ấm áp của chính họa sĩ trước con người và dòng chảy cuộc đời luôn diễn ra với bao biến động khó lường.../.

NGÔ HƯƠNG SEN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Thiên thần mùa dịch"