Thiêng liêng khoảnh khắc có mặt tại Sài Gòn ngày toàn thắng

HUYỀN CHI 26/04/2025 10:42

(HPĐT)- Chỉ còn vài ngày nữa, cả dân tộc sẽ kỷ niệm giờ phút trọng đại, thiêng liêng: 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày này, quân và dân mọi miền Tổ quốc đều hân hoan trong không khí đón mừng chiến thắng. Với những người lính, nhất là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có mặt tại Sài Gòn ngày 30-4-1975, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vui vô bờ bến khi chứng kiến phút giây không thể quên của cả dân tộc 50 năm trước…


Các cựu chiến binh gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG TUẦN

Chuyến “trở về” ý nghĩa 

Sáng 22-4, Thượng tá Vũ Văn Hòa, nguyên “lính chiến” của Sư đoàn 7 anh hùng (hiện ở phường An Đồng, quận An Dương), cùng hơn 60 đồng đội lên tàu Thống Nhất vào thành phố Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến tàu trở lại Sài Gòn lần này mang theo bao cảm xúc khó tả. Hơn 60 cựu chiến binh (CCB) từng có mặt tại Sài Gòn 50 năm trước để thực hiện nhiệm vụ cao cả: chiến đấu để giải phóng đất nước, thu non sông về một mối. Còn hôm nay, họ thăm lại nơi “sinh tử” nửa thế kỷ trước, ai cũng bồi hồi. 

Ngày 24-4, chuyến tàu Thống Nhất đưa các CCB đến thành phố Hồ Chí Minh, tại đây họ sẽ được đón tiếp, đưa đi thăm lại các di tích lịch sử, một số danh thắng trong khu vực và dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng sáng 30-4. Ngồi trên tàu, tiếng trò chuyện râm ran của các đồng đội giúp các CCB vơi bớt mệt nhọc của tuổi cao. Ngược lại, những câu chuyện xưa nơi khắp các chiến trường như đưa mọi người “sống lại” với thời khắc 50 năm trước đầy tự hào. Dịp này, nhiều Hội CCB cơ sở, nhiều Ban liên lạc các đơn vị cũng tổ chức thăm lại nhiều địa danh, các chiến trường xưa nơi từng chiến đấu…

Tự hào bộ đội Việt Nam 

Theo dòng hồi ức, ông Vũ Văn Hòa nhớ lại: tháng 5-1974, ông lên đường nhập ngũ cùng 250 thanh niên huyện An Hải. Các tân binh được phân về Tiểu đoàn 584 và lên đường vào miền Nam chiến đấu. Khi vào đến miền Đông Nam Bộ, ông Hòa được biên chế về Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 - đơn vị chủ lực trực tiếp chiến đấu tại chiến trường. Cuối tháng 4-1975, không khí chiến đấu tại các đơn vị ngày càng sôi sục, tất cả đều có niềm tin vào chiến thắng. Kể về ngày 30-4- 1975 lịch sử, ông Hòa xúc động: sau chiến thắng rực rỡ tại Xuân Lộc, đánh sập “cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn, chiến sĩ ta thương vong nhiều, nên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165 (đơn vị của ông Hòa) phải bổ sung thêm lực lượng, vũ khí trang bị tại ngã ba Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) trước khi tiến về Sài Gòn. Sáng 30-4-1975, đơn vị ông Hòa theo đường 1 tiến về Sài Gòn, được giao nhiệm vụ đánh chiếm Đài phát thanh của địch. Khi đến Đài phát thanh, đơn vị không gặp sự chống cự nên việc tiếp quản và bảo vệ trụ sở diễn ra khá suôn sẻ. “Khi nghe tin quân ta toàn thắng, Sài Gòn giải phóng, chúng tôi đều ngỡ ngàng, trào dâng niềm vui khôn xiết”, ông Hòa xúc động. 

Cũng có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30-4-1975 là CCB Vũ Văn Tương (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh, Sư đoàn 320. Ông Tương nhớ lại, ngày 21-4, ông dẫn trung đội công binh của Đại đội 17, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 vào chuẩn bị bến vượt cho Trung đoàn 64 đánh tại trận địa Cầu Bông (huyện Củ Chi). Sáng 30-4, nhiều lực lượng phối hợp đánh chiếm và bảo vệ Cầu Bông để quân ta tiến về Sài Gòn. Trung đoàn 64 được lệnh đánh thọc sâu, vào tận hang ổ địch. Ông Tương cùng đồng đội vào đến Dinh Độc Lập đã quá trưa và không khí chiến thắng lúc đó thì “vui mừng không thể tả nổi”. 

Sau ngày giải phóng, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu giải phóng miền Nam ở lại các đơn vị tiếp tục công tác, một số ở lại lập nghiệp tại các tỉnh phía Nam, phần lớn anh em bộ đội trở về quê hương, xây dựng gia đình, tiếp tục cống hiến sức người, trí tuệ xây dựng thành phố, quê hương, đất nước. Với những CCB, dù ở đâu cũng luôn phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tự hào là những người lính đóng góp một phần cho chiến thắng, và càng tự hào hơn khi họ có mặt chứng kiến giây phút đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà tại nơi cuối cùng của sào huyệt địch 50 năm trước. 

HUYỀN CHI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiêng liêng khoảnh khắc có mặt tại Sài Gòn ngày toàn thắng