Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Minh Tuấn 23/04/2024 14:36

Nhạc Quốc ca nổi lên, cả quân, dân đảo Trường Sa và hàng trăm thành viên Đoàn công tác số 7 của Quân chủng Hải quân nghiêm trang đứng phía trước cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, hát vang bài Quốc ca trong buổi lễ chào cờ đặc biệt.

Đúng 7 giờ sáng một ngày trung tuần tháng 4, sau tiếng hô “Nghiêm! Chào cờ!” của Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, người điều hành buổi lễ cất lên với chất giọng dõng dạc, trang nghiêm, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa chính thức bắt đầu. Tham gia lễ chào cờ trên đảongày hôm nay không chỉ có cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đang sinh sống trên đảo mà còn có hơn 200 thành viên Đoàn công tác số 7 Quân chủng Hải quân (bao gồm đại biểu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng, Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)

Tất cả các thành viên tham gia buổi lễ, dù là quân nhân hay cán bộ, công nhân viên chức đều giữ mình trong tư thế trang nghiêm, mắt hướng về lá cờ phía trên cột mốc chủ quyền Tổ quốc tại đảo Trường Sa. Tất cả mọi người đồng thanh cất giọng rền vang lời bài hát Quốc ca, át cả tiếng sóng ồn ào vỗ bờ phía cầu cảng cách đó không xa. "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...". Những câu từ đã thuộc từ nhiều năm đối với mỗi người tham gia lễ chào cờ thêm hào hùng nhưng không kém phần thổn thức, xúc động trong ngày hôm nay. Trong ánh mắt ai cũng bừng sáng lên sự tự hào là một người con đất Việt, niềm vinh dự khi được tham gia buổi lễ chào cờ tại nơi đầu sóng, ngọn gió, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đồng chí Tạ Nguyên Quang, chiến sĩ Phân đội 85, Đảo Trường Sa cho biết:  Bản thân làm nhiệm vụ thời gian dài trên đảo, từng tham gia nhiều buổi lễ chào cờ, nhưng cảm xúc chưa bao giờ vơi đi. Mỗi lần chào cờ là một lần thắp sáng thêm tình yêu với quê hương, trách nhiệm với công cuộc xây dựng và bảo chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa cái nắng chói chang của những ngày đầu hè, cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa đọc vang lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”. Mười lời thề, mỗi lời là một lời hứa danh dự của người quân nhân trước Đảng, trước Nhà nước và Nhân dân, quyết tâm giữ đảo, giữ biển, bảo vệ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng chung cảm xúc bồi hồi của cả đoàn công tác sau phần lễ chào cờ, huấn luyện viên Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Chu Đình Nghiêm, thành viên đoàn Hải Phòng chia sẻ:Cchào cờ ở đâu cũng đều là giây phút thiêng liêng đối với mỗi người con đất Việt, nhưng cảm xúc khi tham gia buổi lễ tại nơi mà mỗi viên gạch, mỗi dải san hô đều mang một dấu mốc chủ quyền còn đặc biệt, thiêng liêng hơn thế bởi nơi đây thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của biết bao anh hùng, liệt sĩđã ngã xuống khi bảo vệ đảo. Buổi lễ khiến mỗi người trong đoàn công tác đều sục sôi lòng yêu nước, nguyện tiếp tục cống hiến hết sức mình, hoàn thành mọi công việc chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước cũng như thể hiện sự kề vai, sát cánh với quân và dân Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngay sau phần lễ chào cờ, dưới nền nhạc "Tiến bước dưới quân kỳ", cũng ngay tại quảng trường phía trước cột mốc chủ quyền, trước cột cờ Tổ quốc,nghi thức duyệt đội ngũ được tổ chức. Đi đầu là Tổ quân kỳ uy nghiêm, oai vệ. Gió biển tăng cấp, thổi quân kỳ Quyết thắng của đảo Trường Sa tung bay. Theo sau Tổ quân kỳ là đại diện cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo như Hải quân, Phòng không- Không quân, Bộ đội biên phòng… Tất cả các lực lượng trong đội hình duyệt đội ngũ đều nghiêm trang, hàng lối thẳng tắp, đánh mặt chào theo đúng nghi thức mỗi khi diễu hành qua cột cờ Tổ quốc.  Với tác phong uy nghiêm, mạnh mẽ, mỗi bước đi của đoàn duyệt đội ngũ đều thể hiện dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu luôn giữ vững niềm tin, quyết tâm vững vàng tay súng, vượt sóng, vượt gió, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Đi cuối cùng trong phần lễ duyệt đội ngũ là đoàn của người dân sinh sống tại đảo Trường Sa. Trong số này, có người ở đảo lâu năm, có người mới lên đảo nhưng khi đoàn tiến qua lễ đài, ai cũng có thể thấy trong mắt những người dân nơi đây thể hiện rõ quyết tâm bám đảo, bám biển, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ chủ quyền biền đảo của đất nước.

Tiếng nhạc dừng, phần nghi thức duyệt đội ngũ kết thúc, khép lại buổi lễ chào cờ đặc biệt thiêng liêng giữa đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Buổi lễ đem lại những xúc cảm đặc biệt cho những người tham gia về giá trị của hòa bình, độc lập tự do cũng như tưởng nhớ tới sự hy sinh của các thế hệ đi trước,qua đó, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Đây cũng là them lời khẳng định Quần đảo Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.

Tổ quân kỳ đi đầu trong đoàn duyệt đội ngũ qua lễ đài.Ảnh: Thắng Nguyễn
[Nhập chú thích]
Quang cảnh buổi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.Ảnh: Thắng Nguyễn
[Nhập chú thích]
Minh Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Trường Sa